Multimedia Đọc Báo in

Vững vàng biên cương

08:27, 29/04/2025

Dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa khô Tây Nguyên, tổ tuần tra do Đại úy Trần Minh Hiếu, Đội trưởng Đội vũ trang (Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk) cùng các tổ, đội khác thường xuyên thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đoạn đường biên quản lý.

Họ len lỏi qua những vạt rừng thưa, vượt những con suối nhỏ, mỗi ngày đôi chân in dấu trên hàng chục kilômét đường biên giới.

Trong hành trình tuần tra, cột mốc số 45, một điểm mốc quan trọng do đơn vị quản lý, hiện ra trang nghiêm. Tất cả dừng chân, xếp hàng ngay ngắn trước biểu tượng chủ quyền thiêng liêng.

Sau khi cẩn trọng kiểm tra tính nguyên vẹn của cột mốc, Đại úy Trần Minh Hiếu dõng dạc hô “nghiêm” và cất giọng giới thiệu về lịch sử cột mốc: “Cột mốc 45 được xây dựng theo hiệp ước hoạch định biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, hoàn thành năm 2007. Đặc biệt, đây là cột mốc đôi, một phần thuộc lãnh thổ Việt Nam, một phần thuộc Campuchia, bởi vị trí này là đoạn biên giới trên sông suối. Từ ngày cột mốc được dựng lên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cùng chính quyền và nhân dân huyện Buôn Đôn đã đồng lòng bảo vệ, giữ gìn nguyên vẹn cột mốc, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước láng giềng.”

Đại úy Trần Minh Hiếu tự hào giới thiệu về cột mốc 45.

Giọng nói của Đại úy Hiếu rành mạch, dứt khoát, không chỉ là lời giới thiệu về cột mốc, mà còn là lời thề son sắt của thế hệ lính trẻ hôm nay, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cho biết, đơn vị quản lý 13,3 km đường biên với 2 cột mốc chính và 15 mốc phụ. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, an toàn. Chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn được thực hiện nghiêm túc, các phương án chiến đấu được rà soát, bổ sung và luyện tập kỹ lưỡng. Công tác tuần tra, quản lý biên giới, vùng trời được tăng cường tối đa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm, các phần tử phản động xâm nhập biên giới.

Đắk Lắk có đường biên giới dài 71,972 km, tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Biên giới quốc gia không chỉ là đường phân định chủ quyền lãnh thổ, mà còn là nơi lắng đọng biết bao mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ cha anh trong gìn giữ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi cột mốc biên giới hiên ngang giữa đại ngàn như một lời khẳng định đanh thép về chủ quyền quốc gia, ý chí độc lập, tự cường của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới.

Trung tá Phạm Văn Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trước trong và sau dịp lễ trọng đại 30/4, đơn vị đã triển khai một chốt cố định, một chốt lưu động, hằng ngày tổ chức 2 tổ làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục, bảo vệ biên giới. Với người lính biên phòng, khi đã khoác lên mình bộ quân phục, chúng tôi luôn xác định rõ, không có ngày nghỉ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Anh em đơn vị luôn tập trung tinh thần, nêu cao trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: "Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường tối đa bằng các tổ, chốt nhằm bảo đảm khép chặt vùng biên 24/24 giờ; kịp thời phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các lực lượng để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn trật tự địa bàn khu vực biên giới".

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đưa lan về với rừng già
Ba năm qua, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk (huyện Lắk) bền bỉ đưa lan trở lại rừng. "Không phụ công người", nhiều loài lan rừng vốn bị khai thác tận diệt, nay đã bén rễ, bung hoa, tô thắm thêm vẻ đẹp cho rừng già.