Multimedia Đọc Báo in

Vững vàng trên mặt trận mới

07:15, 03/11/2017

Rời quê nhà đến sinh sống và lập nghiệp cùng xóm ở thôn 2 (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin), 5 cựu chiến binh (CCB) luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, vững vàng trên mặt trận mới.

Thi đua sản xuất giỏi

Năm 1984, CCB Hồ Viết Nhị cùng gia đình rời quê hương Nam Đàn (Nghệ An) vào Đắk Lắk sinh sống. Lập nghiệp trên quê hương mới với đôi bàn tay trắng, gia đình ông Nhị trải qua không biết bao khó nhọc, vất vả. Không nhà ở, không đất sản xuất, vợ chồng ông phải làm thuê làm mướn, chắt chiu dành dụm, dần dần có vốn, mở rộng diện tích sản xuất, đầu tư trồng tiêu và lúa. Từ kinh nghiệm tích lũy, lại biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật nên vườn tiêu rộng 2 ha của gia đình ông sinh trưởng tốt, mang về thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, ông đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, nuôi 6 người con trưởng thành.

Tương tự như gia đình ông Nhị, cũng bắt đầu phát triển kinh tế từ con số không, đến nay gia đình CCB Nguyễn Hữu Mại đã trồng được 1.500 trụ tiêu, mang về thu nhập bình quân hằng năm 500 – 600 triệu đồng. Từng sống trong hoàn cảnh khổ cực, vất vả nên vợ chồng ông Mại đã giúp đỡ hàng nghìn dây tiêu giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người thân, bạn bè cùng phát triển kinh tế. 

Đoạn đường giao thông nông thôn do các CCB thôn 2 đóng góp.
Đoạn đường giao thông nông thôn do các cựu chiến binh ở thôn 2 đóng góp.

3 gia đình CCB còn lại (gồm các ông: Nguyễn Minh Yên, Lê Văn Liệu, Hồ Viết Dũng) dù khác nhau về quê hương và thời điểm lập nghiệp, nhưng tất cả đều chung sức phát triển kinh tế, xây dựng quê hương mới giàu mạnh.

Ông Hồ Viết Nhị chia sẻ, vì sinh sống cùng xóm, nhà liền kề nhau nên các gia đình thường xuyên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Hiện nay, kinh tế cả 5 gia đình đều đi lên nhờ trồng tiêu và cây ăn quả, trung bình mỗi năm, các gia đình thu về hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.

Chung sức làm đường giao thông

Hơn 1 năm nay, người dân xã Ea Bhốk không còn lo lắng mỗi khi đi qua đoạn đường nội thôn 2. Những năm về trước, đoạn đường đất nơi đây thường nắng bụi, mưa lầy. Ám ảnh nhất là vào mùa mưa, đường thường trơn trượt, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản rất khó khăn. Dù đã vài lần đổ đá cấp phối, nhưng chẳng được bao lâu lại như cũ.

Vì cùng sinh sống trên trục đường này nên trước thực trạng đó, năm 2016, 5 gia đình CCB phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, họp bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương thống nhất cách làm, mức đóng góp. Sau đó, mỗi gia đình tự nguyện đóng góp 35 triệu đồng để hoàn thành đoạn đường dài 300 m, có chiều rộng 4 m, đổ bê tông dày 15 cm.

 

"Ở xã, 5 gia đình CCB nói trên được bà con tin yêu, kính trọng bởi họ không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, mà còn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn tích cực đi đầu trong mọi hoạt động, tạo niềm tin cho bà con để họ cùng chung sức xây dựng nông thôn mới" 

 
 
Ông Nguyễn Thanh Thủy,  Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ea Bhốk

Ông Nhị tâm tình: Thực ra, đoạn đường này có 7 hộ sinh sống, nhưng do 2 hộ kia kinh tế khó khăn hơn nên anh em tôi quyết định đóng góp, gánh vác giúp họ. Giờ đây, nhìn con đường bê tông khang trang, rộng đẹp, gia đình nào cũng rất phấn khởi. Việc vận chuyển, đi lại của bà con trong địa bàn xã thuận lợi hẳn.

Song song với những hoạt động nói trên, các CCB còn là hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia mọi phong trào, hoạt động của thôn, xã; thường xuyên động viên con cháu, bà con lối xóm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.