Multimedia Đọc Báo in

Prermier League:

Vượt qua Aston Villa, Man City quyết không bỏ cuộc

23:06, 05/03/2013

Trận đấu muộn nhất vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh (Prermier League) đã diễn ra. Man City đã thể hiện quyết tâm bám đuổi đội đầu bảng MU khi vượt qua Aston Villa ngay trên sân khách với tỷ số 1-0.

Bị bỏ lại rất xa, nhưng trước chuyến đi đến Villa Park, HLV Mancini vẫn cứu vớt lại chút hy vọng cho Man City khi khẳng định cuộc chơi chưa kết thúc.

Thực tế Man City có đủ tự tin và tiềm lực để tiếp tục bám đuổi, kể cả trong nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn theo thời gian. Đánh bại Arsenal rồi mới đây là Chelsea, chỉ tiếc cho Man City khi họ thăng hoa hơi muộn. MC đang cho thấy một hệ thống phòng ngự vững chắc dù không có đội trưởng Kompany, một sức tấn công mãnh liệt, cực kỳ hiệu quả đã trở lại khi họ có Y.Toure, thủ lĩnh tổ chức thế trận ở khu trung tuyến. Đó là chưa kể đến Man City dường như đang có cả may mắn, đỉnh điểm là khi họ thắng Chelsea nhờ đối phương đá hỏng một quả penalty khi tỷ số đang là 0-0 (Lampard).

Carlos Tevez ghi bàn duy nhất giúp MC giành chiến thắng
Carlos Tevez ghi bàn duy nhất giúp MC giành chiến thắng

Hơn nữa Aston Villa vốn là đối thủ ưa thích của Man "xanh". Hồi tháng 11 năm ngoái, họ đã vùi dập đội bóng thành Birmingham 5 bàn không gỡ. Trong đó, cả Aguero và Tevez đều khai hỏa, sau khi David Silva mở tỉ số.

Bước vào trận đấu này, với việc Aguero dính chấn thương đầu gối, nên HLV Mancini chỉ để mình Tevez là mũi nhọn duy nhất trên hàng công Man City trong chuyến hành quân tới Villa Park. Quả thực sự thiếu vắng của Aguero khiến Man xanh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, đội chủ nhà không ngại thể hiện lối chơi chặt chẽ và có chiều sâu cùng tinh thần thi đấu quyết tâm có điểm.

Trong nửa thời gian của hiệp 1, trận đấu diễn ra khá cân bằng và Man City không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu do đội chủ nhà chủ động tham gia phòng ngự từ xa và họ đã làm khá tốt công việc chia cắt hàng tiền vệ với tuyến tiền đạo. Lối chơi của Man City cũng khá nhạt nhoà khi tiền vệ dẫn dắt David Silva bị cô lập hoàn toàn.

Phút 21, trong một tình huống phản công mẫu mực, Benteke bật cao đánh đầu nhưng Tevez đã có pha phá bóng ngay trên vạch vôi. Có thể nói, đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà ở trận đấu này.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Dzeko vào thay Rodwell vì bị chấn thương ở phút 25. Với việc có mặt trên sân, Dzeko khiến hàng thủ Aston Villa chao đảo bởi những pha chạy chỗ thông minh và các pha đập nhả nhanh với đồng đội. Sau nhiều lần bỏ lỡ, cuối cùng Man City cũng có được điều mình muốn là bàn thắng. Phút 44, xuất phát từ sai lầm xuất phát từ hàng thủ Villa khi để Dzeko cướp được bóng rồi chuyền sang cho Tevez.

MC sẽ không có sự phục vụ của Jack Rodwell ở những vòng đấu tới
MC sẽ không có sự phục vụ của Jack Rodwell ở những vòng đấu tới

Sau một nhịp khống chế, tiền đạo người Argentina loại bỏ thủ môn Guzan trước khi sút tung lưới, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp 2, cả hai bên đều nỗ lực đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng này, Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man United xuống còn 12 điểm sau 28 vòng đấu.

Sau chiến thắng này, niềm tin của Mancini lại thêm một lần nữa được củng cố. Chiến lược gia người Italia cho rằng cuộc đua danh hiệu với MU vẫn chưa kết thúc. Điều thiết yếu là Man City cần phải giành chiến thắng trong 10 trận đấu còn lại.

HLV Mancini nói “Chúng tôi cần có 30 điểm và phải giành chiến thắng. Vào cuối mùa, chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra. Trong bóng đá, mọi thứ có thể đến chỉ trong vòng vài giây. Năm ngoái chúng tôi đã làm được điều đó, tại sao năm nay lại không? Chúng tôi cần giành chiến thắng 10 trận và nếu MU thua 3 đến 4 hay 5 trận thì cục diện sẽ khác".

Trong khi đó, Aston Villa vẫn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ (vị trí thứ 18). Dù đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, nhưng HLV Paul Lambert tin tưởng với thực lực và quyết tâm hiện tại, Aston Villa sẽ trụ hạng thành công vào cuối mùa.

G.N
(Tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc