Multimedia Đọc Báo in

Lỡ làm vài chén

05:18, 10/12/2012

Trong một chuyến đi công tác ở cơ sở, khi chứng kiến cảnh một lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện “mê nhậu” đến quên cả nhiệm vụ được giao thì ai cũng ngán ngẩm, lắc đầu. Chuyện là: theo kế hoạch đã được sở và huyện thống nhất, buổi sáng tổ chức hội nghị tập huấn về nông nghiệp, buổi chiều tiến hành xuống  một xã khó khăn của huyện để trình diễn kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao mô hình. Sau hội nghị, cơ sở mời cơm, và bữa cơm kết thúc hết sức thân mật, mọi người lên đường tiếp tục công việc buổi chiều như kế hoạch đã đề ra. Thế nhưng, sau khi tất cả mọi người đã có mặt để chuẩn bị lên đường thì người đại diện ngành nông nghiệp của huyện vẫn chưa thấy đâu. Sau vài cuộc điện thoại mới biết “đối tượng” vẫn đang còn ngồi ở… một quán nhậu. Cả đoàn công tác chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chậc lưỡi “Thôi lên quán nhậu đón ổng đi cho nhanh; cứ ngồi mà đợi thì không biết khi nào mới xuất phát được, đã hẹn với bà con nông dân ở cơ sở rồi thì không để chậm trễ được!”. Tưởng khi xe của đoàn công tác đến nơi, vị kia đã “làm xong thủ tục” bên bàn nhậu để có thể cùng đi với mọi người, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Một người trong đoàn cầm điện thoại lên gọi, cuộc gọi thứ nhất phía đầu dây bên kia bảo chờ... một lúc, cuộc gọi thứ hai, phía bên kia bảo chờ... thêm lúc nữa, gần xong rồi, ra ngay thôi! Đến cuộc gọi thứ ba thì phía bên kia không thèm nghe máy nữa, tắt luôn điện thoại. Một người trong đoàn đành phải “chịu khó” vào tận phòng nhậu để “mời”. Sau 30 phút trôi qua, khi mọi người thống nhất không đợi nữa thì “người ấy” mới khật khưỡng từ phòng nhậu bước ra, cười xuề xòa: “Mấy anh chị thông cảm, lỡ làm vài chén với anh em, vui thôi!”. Không ai trong đoàn nói gì, tất cả bước lên xe để tiếp tục hành trình. Chuyến đi công tác lần ấy quả thực là một cực hình. Xe đã khá chật, mọi người không chỉ bị tra tấn bởi đoạn đường ổ voi, ổ gà chằng chịt, mà còn bị tra tấn bởi cái cách nói chuyện mà trong mỗi câu vị kia phát âm ra đều dùng những từ đệm thiếu văn hóa. “Thôi, thông cảm, ổng say quá rồi!”- một người trong đoàn lên tiếng. Khi đoàn đến nơi thì cũng đã 4 giờ chiều, cũng có nghĩa là người dân cùng chính quyền cơ sở đã phải chờ mất 1 giờ đồng hồ. Công việc rồi đâu vào đó nhưng tâm trạng ai cũng nặng nề, kém vui.

Có lẽ việc “lỡ làm vài chén” trong giờ làm việc không phải là chuyện hy hữu, nhưng sa đà đến mức trong khi bản thân là cán bộ của phòng nông nghiệp một huyện như vị kia thì đáng buồn thay! 

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc