Multimedia Đọc Báo in

Gắn kết yêu thương giữa hậu phương và chiến sĩ

13:50, 20/05/2015

Sáng chủ nhật, Đại đội Bộ binh 2 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp) nhộn nhịp người nhà vào thăm chiến sĩ. Để tạo điều kiện gắn kết giữa tiền tuyến và hậu phương, cuối tuần nào cũng vậy, đơn vị luôn dành thời gian để chiến sĩ gặp gỡ người thân, bên cạnh đó còn tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Huyện biên giới Ea Súp những ngày cuối tháng 4 vẫn khoác màu nắng như đổ lửa, từ bụi cỏ ven đường đến những tán cây rừng đều trở nên khô khốc, trơ trọi lá. Vậy nhưng nhiều người thân của chiến sĩ không quản đường bụi dốc, vượt gần 200 km để được gặp con em. Nhà ở huyện Ea H’leo, nhưng gần như tháng nào cô Hồ Thị Phương cũng tranh thủ thời gian lên thăm chiến sĩ Nguyễn Thanh Danh (Tiểu đội 2, Trung đội 1). Cô thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị thêm thức ăn, đồ dùng sinh hoạt cho con trai. Đây là lần thứ tư tới thăm con, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên: “Cứ tưởng như tiết trời thiêu đốt tất cả, nhưng khi đến Đại đội Bộ binh 2, những tán cây xanh mát xung quanh đơn vị khiến cái nắng như dịu lại. Đặc biệt là gặp lại nụ cười rạng rỡ của con, tôi như được tiếp thêm sức khỏe”. Cô Phương không vui sao được khi thấy “cậu ấm” của gia đình đã trở nên chững chạc, nhanh nhẹn và thay đổi từng ngày. Từ một cậu bé nhút nhát, ít nói, hay tỵ nạnh công việc gia đình, giờ đây Danh đã biết hòa đồng, trò chuyện một cách hóm hỉnh trước mẹ và nhóm bạn. Danh khoe: “Con tăng được thêm 5 kg nữa rồi, mẹ hết chê con là “mắm nướng” đi nhé!”… Không những vậy, “mắm nướng” ngày nào còn liên tục kể về đơn vị, những giờ huấn luyện thao trường, học tập, vui chơi… khiến nhóm bạn vô cùng thích thú. Nhiều bạn dự định sẽ tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để được khoác lên mình màu xanh áo lính như Danh.

Chiến sĩ Y Hót Niê (đội mũ) trò chuyện cùng người thân.
Chiến sĩ Y Hót Niê (đội mũ) trò chuyện cùng người thân.

Lần đầu tiên được bố mẹ, bạn bè lên thăm nên chiến sĩ Y Hót Niê (Tiểu đội 2, Trung đội 1) không kìm được nước mắt: “Thấy bố mẹ bị bụi đường bám đầy, mồ hôi nhễ nhại, đi chiếc xe máy cũ kỹ từ lúc 5 giờ sáng vượt hơn 100 km tới thăm khiến tôi rất cảm động, mới thấy bố mẹ yêu thương mình vô cùng…”. Trong lúc Y Hót rôm rả trò chuyện, thăm hỏi người thân, thì hai đồng đội của cậu là chiến sĩ Y Tung Ajun, Y Thân Êban “bí mật” đi hái xoài “cây nhà lá vườn” mời mọi người. Nhìn dĩa xoài vàng mọng, ngọt lịm lại trang trí bắt mắt, ông Y Đê Adrăng – bố Y Hót chân thành: “Là những người thân lên thăm con ngày cuối tuần, được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của con qua từng cử chỉ, hành động… tôi thấy vui thực sự. Ấn tượng nhất là món xoài, ly nước chè xanh mà các cháu mời, nó chất chứa tình cảm yêu thương. Biết rằng môi trường quân ngũ vất vả, khổ cực, nhưng tôi tin con sẽ vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trước giờ bố mẹ ra về, Y Hót mang tới một túi xoài, giọng cậu nghẹn lại: “Nhà mình không thiếu xoài, nhưng đây là quà của đơn vị, con nghĩ bố mẹ cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà đơn vị con dành tặng!”.

Không chỉ gia đình chiến sĩ Nguyễn Thanh Danh, Y Hót Niê mà người thân của các chiến sĩ Lê Đình Mạnh (Tiểu đội 3, Trung đội 1), Ma Thế Tuần (Tiểu đội Hỏa lực)… cũng hạnh phúc không kém. Với họ, được thấy con em trưởng thành, chững chạc trong môi trường quân ngũ vừa là niềm tự hào, cũng là điều họ mong ước từ lâu. Niềm vui ấy như được nhân đôi khi thấy cả chiến sĩ và cán bộ đơn vị đều vui vẻ, đón tiếp người nhà khá lễ phép, nồng hậu.

Để gắn kết giữa hậu phương và chiến sĩ, Trung úy Huỳnh Ngọc Sơn (Chính trị viên Đại đội Bộ binh 2) cho biết: “Cuối tuần, đơn vị thường đón tiếp khoảng 40 lượt khách vào thăm các chiến sĩ. Những món quà, hay sự gần gũi của người nhà như liều thuốc tinh thần, truyền “lửa” cho chiến sĩ sự năng động, trách nhiệm trong công việc khiến chúng tôi rất quý trọng. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các chiến sĩ phải lễ phép, lịch sự, phục vụ tận tình các chú, các cô… như chính người thân của mình”.

Rôm rả không kém các chiến sĩ có người thân đến thăm, nhiều “chân sút vàng” của Đại đội tập trung tại sân bóng để tỉ thí, tranh tài. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả cho 2 đội thi đấu càng khiến sân cỏ thêm “nóng”. Một vài người nhà chiến sĩ cũng cố nán lại thêm thời gian để “mục sở thị” cuộc sống của con em mình ngày cuối tuần. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, chiến sĩ Lê Đình Mạnh hồ hởi: “Hầu như cuối tuần nào chúng em đều tham gia đá bóng. Đây vừa là cơ hội giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, vừa giúp chúng em tăng cường thể lực, giải trí sau những ngày huấn luyện căng thẳng”. Cách sân bóng không xa, nhiều chiến sĩ vui vẻ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khuôn viên cây cảnh, tăng gia sản xuất… Vừa làm việc, họ vừa chuyện trò sôi nổi như quên đi cái khắc nghiệt của tiết trời.

Trung úy Sơn cho biết thêm: “Ngoài nhiệm vụ giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, trong thời gian nghỉ ngơi, cán bộ luôn quan tâm và hòa đồng với chiến sĩ trong mọi hoạt động. Bên cạnh việc tạo điều kiện để chiến sĩ gặp gỡ người thân trong ngày cuối tuần, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động bổ ích như: văn nghệ, thể thao, chơi cờ tướng… để chiến sĩ có thêm những giây phút thư giãn bổ ích, vui vẻ”.   

 Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc