Multimedia Đọc Báo in

Động lực tinh thần cho các gia đình quân nhân

17:19, 12/07/2017
Với các bậc phụ huynh là quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc con cái chăm ngoan, học giỏi không chỉ là niềm vinh dự của gia đình, mà còn là động lực tinh thần lớn, góp phần giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Hoạt động quân sự là hoạt động đặc biệt của xã hội, đòi hỏi các quân nhân phải làm việc với cường độ cao, luôn trong tư thế trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các dịp lễ, Tết. Chính vì vậy, thời gian để họ chăm sóc, gần gũi gia đình, hướng dẫn con cái học tập khá ít ỏi. Tuy vậy, rất nhiều học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã nỗ lực học tập, gặt hái được thành tích cao. 
 
Nhằm cổ vũ, động viên hơn nữa những tấm gương hiếu học là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mới đây đơn vị đã có buổi gặp mặt thân mật, ấm áp. Trong số 30 em học sinh giỏi, xuất sắc tiêu biểu được Bộ Chỉ huy biểu dương có 1 em học sinh giỏi cấp Quốc gia, 22 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 em học sinh giỏi 12 năm liền và 6 em là học sinh giỏi 9 năm liền. Tuy điều kiện học tập khác nhau, nhưng bằng ý chí, nghị lực và tinh thần ham học hỏi, tất cả đều nỗ lực cố gắng, vượt khó. 
 
Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà tặng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập
Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà tặng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập
Biết mẹ là Trung úy Lương Thị Thanh Nhị (Phòng Hậu cần) công việc lúc nào cũng bộn bề nên em Nguyễn Lương Thắng luôn tự nhủ phải phấn đấu học giỏi để không phụ sự mong mỏi của mẹ và gia đình. Minh chứng cho điều đó, suốt 10 năm học vừa qua, Thắng luôn đạt thành tích khá, giỏi; đặc biệt là giành giải Nhì môn Lý cấp tỉnh (năm 2017). Yêu thích các môn học tự nhiên nên điểm số các môn Toán, Lý, Hóa của Thắng luôn đạt top cao trong lớp. Thắng chia sẻ, mẹ đã truyền tình yêu màu áo bộ đội cho em từ khi còn bé, chính vì vậy ước mong lớn nhất của em là được nối tiếp truyền thống gia đình, trở thành người quân nhân.
 
Thấu hiểu sự vất vả của mẹ (Đại úy Nguyễn Thị Quế, nhân viên Quân y, Trung đoàn 584) khi công tác tại đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nên suốt từ lớp 1 đến nay (lớp 9), Nguyễn Thị Thu Giang luôn là học sinh giỏi toàn diện. Không chỉ vậy, năm 2016, Giang còn đoạt giải Ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Yêu thích ngoại ngữ nên tương lai Giang muốn theo nghề phiên dịch . Em cho biết: “Trong hoàn cảnh, điều kiện nào, chúng em cũng sẽ cố gắng chăm ngoan, tích cực để bố mẹ phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao”…
 
Ngoài Thắng và Giang, không ít học sinh là con của quân nhân công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng nhiều năm liền đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đơn cử như em Lê Thanh Tùng, con của Trung tá Lê Thanh Tâm (Phó Chỉ huy động viên, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ) đạt danh hiệu  học sinh giỏi 12 năm liên tục; em Trương Triệu Vỹ, con của Thượng úy Nguyễn Thị Hà (nhân viên Dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột) đoạt huy chương Bạc môn toán Quốc gia năm học 2016 – 2017; em Nguyễn Thanh Phú Phong, con của Đại tá Nguyễn Thanh Bút (Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục Quốc phòng Tây Nguyên) và Thượng úy Phan Thị Phượng (nhân viên tài chính, Trường Quân sự tỉnh)  9 năm liền là học sinh giỏi…
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc