Multimedia Đọc Báo in

Cạy cửa giữa ban ngày để trộm cắp

09:07, 29/05/2013

Sáng ngày 13-5, Võ Tấn Sang (22 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ea Ngai, huyện Krông Buk) đến nhà ông Đậu Xuân Lĩnh (SN 1976, ở thôn 1, xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’gar). Thấy không có người trông coi, Sang lấy dao (mang theo) cạy cửa sau vào nhà, lục lọi lấy được 2 nhẫn vàng tây và số tiền 1.500.000 đồng. Sau đó y qua nhà chị Trần Thị Lý (SN 1976, ở cùng thôn với ông Lĩnh) cạy bung cửa bếp, đi lên nhà trên lục lọi, lấy được 3 nhẫn vàng tây, 1 đôi bông tai và 1 điện thoại di động Nokia N70. Tiếp đó, Sang đi đến thôn 2, xã Cư Dliê Mnông, thấy nhà ông Nguyễn Trường Năm (SN 1957) vắng người, liền cạy cửa vào nhà tìm tài sản. Thấy két sắt, Sang lấy búa chim của nhà ông Năm cạy phá nhưng bên trong không có gì nên Sang bỏ đi. Sau đó, Sang mang số vàng trộm cắp bán cho một tiệm vàng tại thị trấn Quảng Phú được số tiền 2.600.000 đồng. Y đã dùng số tiền trên mua ống nước hết 1.800.000 đồng, còn lại tiêu xài hết.

Ngày 22-5, Sang lại đi đến nhà chị Ngô Thị Thanh Yến (SN 1981, ở thôn 5, xã Cư Dliê Mnông). Không thấy ai ở nhà, Sang liền dùng thủ đoạn cạy cửa, vào nhà lục tìm lấy được số tiền 8.800.000 đồng, 1 máy tính xách tay và 1 cặp loa vi tính. Trên đường về khi gặp lực lượng Công an huyện Cư M’gar và Công an xã Cư Dliê Mnông, Sang liền bỏ chạy thoát thân, để lại 1 túi nilon bên trong có 1 máy tính xách tay, 1 cặp loa.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tìm được tên trộm bỏ chạy. Ngày 25-5, căn cứ tài liệu thu thập được, Viện KSND huyện Cư M’gar đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Tấn Sang về hành vi trộm cắp tài sản.

V.K.S


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.