Multimedia Đọc Báo in

"Mùa vàng" nhiếp ảnh Ban Mê

15:54, 13/02/2021

Câu chuyện “trà dư tửu hậu” của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ban Mê (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh) khép lại năm 2020 tràn ngập tiếng cười giòn tan bởi “mùa vàng bội thu” giải thưởng. Niềm vui, hạnh phúc, đam mê cuộc sống cứ thế dâng đầy.

Đất lành, trái ngọt…

Thành viên “rinh” nhiều giải thưởng trong năm 2020 là nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Phương với 1 tác phẩm trưng bày triển lãm quốc gia; 3 tác phẩm triển lãm khu vực; 1 tác phẩm đoạt giải Nhất, 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh tư liệu - nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2020; 8 tác phẩm triển lãm tỉnh; đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin giai đoạn 2015 - 2020.

Đặc biệt “tin vui giờ chót” của năm 2020 là Minh Phương nhận được bưu phẩm quốc tế: có 2 tác phẩm đoạt  Huy chương Vàng quốc tế là “Buổi sớm bên nhà sàn” và “Phòng dịch Sar-CoV-2”, 1 Bằng danh dự  IFS và 2 Merit.

 Đợt sáng tác tại hồ Lắk của CLB Nhiếp ảnh Ban Mê.  Ảnh: Chính Hữu
Đợt sáng tác tại hồ Lắk của CLB Nhiếp ảnh Ban Mê. Ảnh: Chính Hữu

 

Thành viên Trần Hữu Hạt (66 tuổi) cũng không thua kém, khi có đến 3 tác phẩm triển lãm quốc gia; 2 tác phẩm triển lãm du lịch quốc gia; 1 tác phẩm triển lãm khu vực; 7 tác phẩm triển lãm tỉnh và 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Tác giả Hữu Hạt còn đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tổ chức 5 năm/lần.

 Thành viên CLB Nhiếp ảnh Ban Mê tác nghiệp tại cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: CLB Nhiếp ảnh Ban Mê)
Thành viên CLB Nhiếp ảnh Ban Mê tác nghiệp tại cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: CLB Nhiếp ảnh Ban Mê)
"Kết quả đạt được năm 2020 là sự cố gắng và nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật của Ban Chủ nhiệm và từng thành viên. Câu lạc bộ là ngôi nhà chung của niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật, góp phần xây dựng, phát triển phong trào nhiếp ảnh của tỉnh nhà”. 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Xuân Chiến, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Ban Mê

Năm 2020 còn là “mùa vàng bội thu” với nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Chiến và tay máy Hữu Hùng khi hai thành viên được nhận khá nhiều giải thưởng của tỉnh, khu vực và quốc tế. Những “trái ngọt” được kết tinh từ đam mê nghệ thuật, sự nhanh nhạy bám sát đời sống chính trị, xã hội của tỉnh. “Nghệ sĩ nhiếp ảnh các tỉnh, thành phố khi đến Đắk Lắk tham dự giải đánh giá cao những tác phẩm dự thi của CLB Nhiếp ảnh Ban Mê vì có sự đầu tư, suy nghĩ, tạo hình mới lạ, trong đó có cả câu chuyện văn hóa bản địa Tây Nguyên, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộc”, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh Lê Kim Quang khẳng định.

…Không trải đầy hoa

Đằng sau mỗi tác phẩm ảnh đoạt giải không trải đầy hoa mà thấm đẫm mồ hôi, công sức, trí tuệ, thậm chí đối mặt với những thách thức lớn của bản thân, đôi lúc khiến người nghệ sĩ mệt nhoài, nếu không có đam mê thì khó thực hiện được.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Phương chia sẻ: Điều kiện tác nghiệp tác phẩm “Dây chuyền công nghệ sản xuất thép xuất khẩu” (ảnh đơn) đoạt giải Nhất Cuộc thi và triển lãm ảnh tư liệu - nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2020; được chọn trưng bày tại Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 25, năm 2020; được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Bằng chứng nhận... vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ nơi tác nghiệp bỏng rát cả người, nhiều anh em nhiếp ảnh đã bỏ cuộc, còn lại hai người tiếp tục theo đuổi. Hai anh em tự động viên nhau: “Đã lỡ leo lên thang rồi phải cố chụp, biết trước nóng rát như vậy sẽ không lên. Chụp xong đi xuống dưới đất toàn thân bỏng rát”.

Tác phẩm “Buổi sớm bên nhà sàn” đoạt  Huy chương Vàng quốc tế. Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tác phẩm “Buổi sớm bên nhà sàn” đoạt Huy chương Vàng quốc tế. Ảnh: Minh Phương

Còn tay máy Hữu Hùng trò chuyện: lần tác nghiệp trên hồ Lắk của anh cũng không kém sự dày công. Dẫu đi tiền trạm, lên ý tưởng, chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt nhưng cũng không lường hết được tình huống ngoài dự kiến. Các thành viên CLB đã phải “canh” hai ngày ròng rã. Ngày đầu tiên điều kiện thời tiết chưa phù hợp, CLB chuyển hướng sáng tác trên Đập Buôn Triết. Ngày thứ hai tiếp tục “canh”, khi thấy thời tiết khá ổn, tiến hành rong thuyền khắp hồ Lắk thỏa thuận với ngư dân đưa 7 chiếc thuyền độc mộc về một chỗ; đưa 2 chú voi cùng nhiều vật dụng truyền thống khác xuống mép hồ.

“Thật may mắn, sự kiên nhẫn chờ nguyên cả buổi trưa được đền đáp, mặt trời đi ra khỏi đám mây mù che phủ, tạo thành tia. Trời ơi, đẹp! Không bỏ lỡ khoảnh khắc, các tay máy nhanh chóng bấm liên tục. Bây giờ quay trở lại, chưa chắc đã có được khoảnh khắc vàng ấy! Nếu thiếu kiên nhẫn, chắc chắn đã bỏ về”, Hữu Hùng tâm sự.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.