Người dân thôn Nà Xược (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) ai cũng cám cảnh cho hoàn cảnh của cụ bà H’Đơi Knul (91 tuổi) và con gái H’Pốp Knul (64 tuổi). Cả hai mẹ con lẽ ra đã ở tuổi an hưởng tuổi già, thế mà vẫn phải sống trong cảnh neo đơn, nghèo khổ.
Trung úy Trần Viết Lương (SN 1996, công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) bị mắc bệnh suy tủy xương, đang phải điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).
Cô giáo trẻ H Ly Nga Kbuôr (giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi chỉ trong thời gian ngắn, cô phải đối mặt với căn bệnh suy thận đã bước sang giai đoạn 5.
Hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Đức (78 tuổi) và con trai là anh Nguyễn Thành Long (52 tuổi), cùng trú 131 Trần Nhân Tông, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột vô cùng khó khăn.
Hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Vi (33 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) vô cùng khó khăn khi chị và cậu con trai nhỏ đều mắc bệnh hiểm nghèo.
Ba đứa con đều đang trong độ tuổi ăn học, vợ bỏ đi, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, anh Nguyễn Thanh Hùng (ở tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) như rơi vào ngõ cụt khi bản thân anh không thể lao động được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ các con nhỏ giúp đỡ.
Người dân ai cũng thương cảm hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Nguyễn Phạm Thanh Diễm (42 tuổi) và cháu Nguyễn Phạm Thành Nguyên (14 tuổi, là học sinh lớp 8D, Trường THCS Đào Duy Từ, TP. Buôn Ma Thuột).
Trong những năm tháng đất nước còn bị chia cắt, bằng nhiều con đường, có rất nhiều người con ưu tú của miền Nam, của núi rừng Tây Nguyên được ra miền Bắc học tập, công tác.
Con gà vừa nhảy trên chuồng xuống đất, ở làng Đê Bờ Tưk (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã có người cất tiếng gọi nhau đi “ét-tờ-rô” (uống rượu). Họ uống triền miên, “tràn từ cơn say này qua cơn say khác”.
Có những ngôi làng ở Tây Nguyên từng phải sống trong đói khổ cùng cực, bị cộng đồng xa lánh vì căn bệnh phong quái ác, những niềm tin ma lai, thuốc thư nhảm nhí khiến bao cảnh nhà tan nát hay sa đà vào tệ nạn rượu chè... Từ bóng tối ấy, nhiều ngôi làng đã bước ra ánh sáng, cuộc đời người dân đã sang trang...
Cây xanh đô thị - lá phổi của TP. Buôn Ma Thuột - mang lại không gian trong lành và toả bóng mát, nhưng đi cùng với đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mỗi khi mùa mưa đến.