Multimedia Đọc Báo in

Gia cảnh ngặt nghèo vì neo đơn, bệnh tật

08:16, 10/02/2023

Vợ con đều đã mất, nay lại mắc thêm căn bệnh ngặt nghèo khiến hoàn cảnh của anh Đào Thanh Hùng (thôn 4, xã Krông Á, huyện M’Drắk) trở nên bi đát.

Năm 2008, anh Hùng từ quê hương Hải Dương vào thôn 4, xã Krông Á sinh sống và lập gia đình. Thiếu đất sản xuất, không có vốn tích lũy, vợ chồng anh Hùng kiếm sống bằng nghề chặt mía, bốc vác và bóc vỏ keo thuê. Năm 2009, vợ chồng anh đón chào cô con gái đầu lòng.

Rồi tai họa bất ngờ liên tiếp ập đến, chỉ trong hai năm (2018, 2020) anh lần lượt mất đi người vợ thân yêu và cô con gái bé bỏng vì bệnh hiểm nghèo. Căn nhà duy nhất là của hồi môn cha mẹ cho cũng không giữ được sau mỗi lần thuốc thang chạy chữa bệnh cho vợ con. Vợ con mất đi, anh Hùng suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần; anh thường xuyên đau ốm và được gia đình người chị gái Đào Thị Hương, chồng là Lê Văn Thọ cưu mang.

Anh Đào Thanh Hùng bị bệnh, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ vào gia đình người chị gái.

Thời gian gần đây, anh Hùng mắc phải căn bệnh lạ, hai chân thường xuyên đau nhức, co quắp và teo nhỏ, không vận động được phải nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ vào sự trợ giúp của anh chị. Dù gia cảnh cũng rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, phải làm thuê kiếm sống nhưng anh Thọ và chị Hương vẫn phân công nhau ở nhà trông nom và chăm sóc người em bất hạnh. Anh Thọ cho biết: Dù khó khăn nhưng anh chị cũng cố gắng xoay sở đưa em đi khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 87. Tuy nhiên, thời gian điều trị kéo dài, kinh phí cao, vợ chồng anh không có khả năng chi trả, đành đưa em trai về điều trị bằng thuốc lá tại nhà.

Hiện tại căn bệnh của anh Hùng ngày càng trở nặng, gia đình anh Thọ không có đủ tiền trang trải thêm khoản chi phí ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Hoàn cảnh đáng thương của anh Đào Thanh Hùng rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Đào Thị Hương (chị gái) hoặc anh Lê Văn Thọ (anh rể), thôn 4, xã Krông Á, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0962.333.947 và 0984.461.456. Hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0262.3852383; số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.