Multimedia Đọc Báo in

​​​​​​​Chốn cũ

04:39, 18/12/2021

Có mùa đông em giấu trong đáy mắt

Ánh nhìn xưa lạc giữa miền mưa bay

Có tiếng chim vọng âm mùa rất khẽ

Vạt hoa thơm đồi sương trắng mơ màng

 

Em vẫn đến, dẫu đôi lần lỗi hẹn

Nhánh lau gầy cong một nỗi ưu tư

Ở nơi này gió choàng lên nỗi nhớ

Lối rêu phai những dấu chân tạ từ

 

Mùa xanh mãi vời vợi miền hoa nắng

Chuyến tàu qua dư âm một tiếng còi

Vờ như đã thôi đợi từ phía ấy

Làn hương cũ gọi về những xa xôi

 

Bên ô cửa đàn chim trời xao xác

Chút phấn hoa vương cánh bướm nhu mì

Xin gửi lại buổi chiều xưa gió lặng

Ga xép cũ chuyến tàu cuối vừa đi…

Trần Thanh Thoa


Ý kiến bạn đọc