Đào đỏ mai vàng quyện hòa sắc xuân

Vùng đất Đắk Lắk hôm nay có cả vùng chuyên canh trồng đào bích kiêu sa và những làng mai vàng rực rỡ. Sự gặp gỡ ấy không chỉ tạo nên bức tranh xuân đa sắc màu, mà còn gợi mở nhịp giao thoa văn hóa, làm dày thêm bản sắc của một Đắk Lắk mới - nơi mùa xuân đến từ nhiều vùng miền, cùng hòa chung vào một cái Tết sum vầy, ấm áp.

Đào mai sum họp một nhà

Những ngày giáp Tết cũng là lúc các vườn đào Buôn Hồ bước vào thời khắc bận rộn nhất trong năm. Giữa cao nguyên lộng gió, những gốc đào Nhật Tân, đào bích, đào hồng phai hé nụ, phơn phớt hồng như báo hiệu mùa xuân đang rất gần.

Gần 20 năm trở lại đây, phường Buôn Hồ đã trở thành vùng trồng hoa đào, mang dáng dấp của những vườn đào Nhật Tân nức tiếng. Ít ai ngờ, hành trình ấy lại bắt đầu từ nỗi nhớ quê.

Anh Nguyễn Văn Nam (58 tuổi) là một trong những hộ tiên phong đưa cây đào về Buôn Hồ. Sinh ra trong gia đình trồng hoa đào ở Ninh Bình, những ngày đầu vào Tây Nguyên lập nghiệp, món quà anh mang theo từ quê nhà mỗi dịp Tết luôn là vài cành đào nhỏ. Sau Tết, anh trồng hoa trước sân, như một cách giữ lại vị xuân quê nhà.

Gần 20 năm trở lại đây, phường Buôn Hồ đã trở thành vùng trồng hoa đào, mang dáng dấp của những vườn đào Nhật Tân nức tiếng.

Năm 2006, anh Nam mạnh dạn mang thử 200 cây đào giống vào trồng tại Buôn Hồ. Không ngờ, đào hợp đất, hợp khí hậu, bén rễ và phát triển tốt. Từ vài gốc đào “trồng cho đỡ nhớ quê”, nghề trồng đào dần hình thành, rồi lớn lên cùng những mùa xuân nối tiếp. Gần 20 năm qua, vườn đào Nam Hồng đã mở rộng ra hơn 6 sào, với khoảng 3.000 gốc đào các loại, mang lại nguồn thu ổn định từ 500 - 700 triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ hoa đào Đoàn Kết - Buôn Hồ cho biết: Hợp tác xã hiện có 14 hộ trồng đào, với tổng diện tích khoảng 20 ha. Đào Buôn Hồ không chỉ được thị trường phía Nam ưa chuộng mà còn được đưa sang Lào, Campuchia làm quà Tết. Năm 2024, đào Buôn Hồ được công nhận Sản phẩm OCOP 3 sao, mở ra triển vọng xây dựng thương hiệu hoa đào của tỉnh Đắk Lắk.

Nếu ở phía Tây Đắk Lắk rực lên sắc đào hồng Buôn Hồ thì ở phía Đông lại được nhuộm vàng bởi sắc mai vàng Bình Kiến. Làng mai Bình Kiến từ lâu đã nổi tiếng là vùng trồng mai truyền thống, với dáng cây khỏe khoắn, thế đẹp, hoa nở đúng Tết nhờ kỹ thuật chăm sóc khéo léo của người trồng.

Ở tuổi 85, lão nông Phan Phượng vẫn miệt mài với vườn mai gần 2.000 gốc, trong đó có những cây đã trên 30 năm tuổi. Với ông, trồng mai không chỉ là nghề mà là một phần của cuộc đời. “Mai phải chăm như chăm con nhỏ, từ tưới nước, bón phân, phòng sâu bệnh, đến canh từng nhịp thời tiết để tuốt lá đúng thời điểm. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế”, ông Phượng chia sẻ.

Sau sáp nhập tỉnh, đào Buôn Hồ và mai Bình Kiến - hai loài cây mang biểu tượng văn hóa đã về chung một nhà, như hai mạch nguồn gặp nhau, làm đầy thêm sắc xuân Đắk Lắk.

 

Cành đào gửi xuống, mai vàng gửi lên

Mỗi độ Tết đến, xuân về, người Việt dù đi đâu, làm gì, cũng mong mang về nhà một chút quà Tết, hương xuân. Với Đắk Lắk hôm nay, hành trang ngày Tết dường như phong phú, sinh động hơn, bởi Đắk Lắk mới không chỉ có đặc sản rừng mà còn có những sản phẩm đặc trưng của miền biển cả. Đắk Lắk hôm nay không chỉ có hoa đào hồng thắm, mà còn có cả sắc mai vàng đón xuân.

Với người trồng mai Bình Kiến, nghề trồng mai đã trở thành một phần của cuộc sống.

Trước những đổi thay ấy, những chuyến xe cuối năm ngược xuôi trên các tuyến đường Bắc - Nam, Đông - Tây không chỉ chở theo người về sum họp, mà còn chở theo những cành đào thắm, những chậu mai vàng. Những người làm ăn ở phía Đông tỉnh mang theo chậu mai vàng rực rỡ lên miền cao nguyên. Người từ phía Tây tỉnh lại gửi xuống những cành đào phớt hồng, gói ghém cẩn thận như gửi cả mùa xuân đến với gia đình, bè bạn. Cành đào gửi xuống, mai vàng gửi lên - sự trao gửi ấy không đơn thuần là mua bán, quà tặng mà là sự chia sẻ những giá trị văn hóa. Nhà có chậu mai vàng bắt đầu quen với cành đào thắm; sân trưng đào hồng nay lại có thêm chậu mai vàng. Tết vì thế mà đầy đủ hơn, đa sắc hơn.

Trong bức tranh xuân đang mở ra trên cao nguyên, mỗi nụ đào hồng, mỗi cánh mai vàng không chỉ góp thêm sắc thắm cho đất trời, mà còn lặng lẽ kể câu chuyện về một Đắk Lắk mới - rộng mở hơn về không gian, phong phú hơn về bản sắc và bền bỉ hơn về sức sống.

Từ sắc xuân hôm nay, có thể thấy rõ khát vọng vươn lên của một vùng đất đang chuyển mình, cùng nhịp bước của đất nước trong kỷ nguyên mới - nơi sự hòa hợp và đoàn kết tiếp tục là nền tảng để Đắk Lắk vững vàng đi tới tương lai.

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn