Với hơn 80 lần hiến tiểu cầu và hơn 20 lần hiến máu, anh Huỳnh Lập (SN 1992, xã Quảng Phú), nhân viên Công ty TNHH Dầu nhớt Phú Thuận Thiên (phường Tân Lập) đã viết nên hành trình trao sự sống cho nhiều bệnh nhân.
Cơ duyên đến với hoạt động hiến máu của anh Lập bắt đầu từ khi còn là học sinh lớp 10, trong phong trào hiến máu xung kích của đoàn viên, thanh niên tại trường. Sau này, khi theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, anh tiếp tục tham gia hiến máu trong các chương trình do nhà trường, địa phương và các đơn vị tổ chức. “Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, mình khỏe thì mình cho đi, biết đâu sẽ giúp được ai đó”, anh Lập tâm tình.
Năm 2020, sau khi trở về Buôn Ma Thuột làm việc, trong một lần tình cờ lướt mạng xã hội, anh Lập bắt gặp lời kêu cứu khẩn thiết của một người vợ đang cần tiểu cầu để cứu chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Điều khiến anh day dứt không chỉ là tình trạng nguy kịch của người bệnh mà còn là hình ảnh ba đứa con nhỏ thơ dại đang đứng trước nguy cơ mất cha. Không một chút đắn đo, anh đăng ký hiến tiểu cầu, chỉ với mong muốn góp thêm một cơ hội để giữ người chồng, người cha ấy ở lại với gia đình.
![]() |
| Anh Huỳnh Lập đã có hơn 80 lần tham gia hiến tiểu cầu cứu người. Ảnh: NVCC |
Thế nhưng, 6 tháng sau, người bệnh vẫn không qua khỏi. Tin buồn ấy khiến anh trăn trở rất lâu. Chính nỗi ám ảnh và sự tiếc nuối ấy đã thôi thúc anh bắt đầu nghiêm túc rèn luyện sức khỏe, giữ gìn thể trạng tốt nhất để đủ điều kiện hiến tiểu cầu khi cần. Từ một nghĩa cử xuất phát bởi sự cảm thông, việc hiến tiểu cầu dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, như một cách để tiếp tục gieo hy vọng và níu giữ sự sống cho những người bệnh đang ở lằn ranh sinh tử.
Mang nhóm máu A+, đến nay anh Lập đã hiến tiểu cầu hơn 80 lần và khoảng 20 lần hiến máu tình nguyện. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, anh đã tham gia 3 ca hiến tiểu cầu. Suốt hành trình ấy, với anh Lập, đó không chỉ là cho đi mà còn là những ký ức đặc biệt. Có những cuộc gọi đến bất ngờ nhưng anh chưa bao giờ một lần chần chừ. Anh vẫn nhớ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cách đây 2 năm, khi đang cùng vợ con dạo chơi, bất ngờ điện thoại báo có ca cấp cứu cần tiểu cầu. Không đắn đo, anh nhẹ nhàng giải thích với gia đình rồi lập tức đến bệnh viện. Cuộc vui với gia đình tạm gác, nhưng đổi lại là cơ hội sống được nối dài cho một người bệnh.
Hay như mùng 3 Tết năm nay, trong lúc du xuân, chúc Tết, nhận được thông tin người bệnh cần tiểu cầu nhóm A+, anh Lập lập tức đến bệnh viện để hiến. Với anh, đó là một cái Tết ý nghĩa nhất, khi những giọt tiểu cầu đầu xuân có thể mang theo hy vọng cho một cuộc đời.
Không chỉ bền bỉ hiến máu, hiến tiểu cầu, anh Huỳnh Lập còn chủ động đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, với mong muốn tiếp tục trao đi món quà sự sống trọn vẹn nhất.
Hiện anh Lập đang tham gia các Câu lạc bộ hiến tiểu cầu cấp cứu khu vực Tây Nguyên và nhóm tình nguyện hiến máu. Với anh, mỗi lần hiến không chỉ là một lần cho đi, mà còn là một lần nhận lại. Nhận lại niềm vui khi biết ở đâu đó, sự sống đang được tiếp nối từ chính những giọt máu nghĩa tình.
Hồng Chuyên

