Chương trình thơ nhạc “Muôn triệu trái tim nhớ Bác”

Sáng 16/5, tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức chương trình thơ nhạc với chủ đề “Muôn triệu trái tim nhớ Bác”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Các đại biểu, văn nghệ sĩ và người dân tham dự chương trình
Các đại biểu, văn nghệ sĩ và người dân tham dự chương trình

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động với chuỗi các tiết mục âm nhạc, ngâm thơ. Xuyên suốt chương trình, các văn nghệ sĩ, người yêu thơ – nhạc đã trình bày các tiết mục thể hiện tình cảm sắt son của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung dành cho vị lãnh tụ kính yêu như: Tây Nguyên ơn Bác đời đời, Hành hương về quê Bác, Người là niềm tin tất thắng, Đất nước tình yêu, liên khúc dân ca quan họ và chèo: Mười nhớ - Chuông vàng gác cửa Tam Quan...

Thành viên CLB yêu dân ca Đắk Lắk biểu diễn liên khúc dân ca quan họ và chèo
Thành viên CLB Yêu dân ca Đắk Lắk biểu diễn liên khúc dân ca quan họ và chèo

Cũng trong chương trình, khán giả và nhân dân được nghe nghệ sĩ Trọng Kỳ hát Bài chòi “Trái bưởi trái dừa”, nghệ sĩ Văn Tỵ thể hiện Bài chòi “Nằm mơ thấy Bác”.

Nghệ sĩ Trọng Kỳ hát Bài chòi Trái bưởi trái dừa:
Nghệ sĩ Trọng Kỳ hát Bài chòi "Trái bưởi trái dừa"

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những tiết mục đa dạng thể loại và giàu cảm xúc như: Mashup thơ về Bác; trình diễn thời trang “Dáng sen hồn Việt”; bản vọng cổ “Miền Trung nhớ Bác”...

CLB Ban Mê Model trình diễn thời trang Dáng sen hồn Việt
Phần trình diễn thời trang "Dáng sen hồn Việt" đến từ CLB Ban Mê Model

Chương trình không chỉ là hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà còn là dịp để các văn nghệ sĩ khẳng định sức sống, lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc trong thời đại mới.

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn