Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức sống hài hòa với thiên nhiên.
Ở Đắk Lắk, phong trào này tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực.
Duy trì hiệu quả các phong trào
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã cùng tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Đắk Tuôr (xã Cư Pui). Dưới cái nắng tháng 5, từng gốc cây được vun đất, tưới nước cẩn thận.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã cùng tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui |
Tại thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Buôn Đôn), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng vừa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ. Trong không khí sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên các đơn vị đã trồng 500 cây ăn trái và cây bóng mát như bàng, mít, vú sữa, sao, bằng lăng, giáng hương… Các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trên hai tuyến biên giới, bờ biển cũng đồng loạt phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trồng thêm 2.600 cây ăn trái và cây xanh bóng mát các loại, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho doanh trại, giữ gìn màu xanh nơi biên cương Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết, nhiều năm qua, phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì thường xuyên, trở thành nét đẹp văn hóa trong toàn lực lượng và khu vực biên giới. Hằng năm, các đơn vị phối hợp với địa phương trồng từ 20.000 đến 30.000 cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu, đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu".
|
"Lan tỏa sâu rộng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, gắn trồng cây với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế xanh và nâng cao ý thức gìn giữ môi trường trong cộng đồng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như người dân. Đây là hành động thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác dạy, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển xanh, bền vững và giàu bản sắc". Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa |
“Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, chung tay bảo vệ rừng, gìn giữ “rừng vàng, biển bạc” theo lời Bác Hồ dạy; duy trì hiệu quả các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển”, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và biến nhận thức thành hành động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sinh thái ngày càng sạch, xanh, bền vững”, Đại tá Nguyễn Minh Tuyên nhấn mạnh.
Mở rộng không gian xanh
Trong những ngày tháng 5, tại Nhà văn hóa Cư Êbur và các nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Dhă Prŏng, Kdun thuộc phường Buôn Ma Thuột, 200 cây sao đen đã được trồng mới, góp phần phủ xanh không gian đô thị.
Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Chí cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiếp tục phát triển phường theo định hướng đô thị xanh, sinh thái, hiện đại, bản sắc của vùng Tây Nguyên.
Theo đó, không gian xanh tiếp tục được chú trọng đầu tư; nhiều tuyến đường, công viên, khu dân cư được phủ xanh bằng các loại cây phù hợp với khí hậu địa phương như sao đen, cẩm lai, long não, cà te, hương…
Theo định hướng đến năm 2030, phường Buôn Ma Thuột phấn đấu trở thành đô thị “xanh - sinh thái - bản sắc”, tạo dựng môi trường sống trong lành, văn minh và thân thiện. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tiếp tục mở rộng không gian xanh tại cơ quan, trường học, khu dân cư, công viên và các tuyến giao thông; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân chung tay trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
![]() |
| Lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột và các sở, ngành, đơn vị trồng cây tại Nhà văn hóa Cư Êbur. |
Tại Bảo tàng Đắk Lắk, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mới đây đơn vị đã tổ chức chương trình trồng cây với chủ đề “Vì Đắk Lắk xanh - phát triển bền vững” năm 2026. Đơn vị tiếp nhận và trồng cây lộc vừng do gia đình ông Nguyễn Đình Quang trao tặng tại khu vực phía trước tòa nhà Di tích lịch sử quốc gia Biệt điện Bảo Đại. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên của Bảo tàng Đắk Lắk trồng hoa giấy dọc các tuyến đường nội bộ và khu vực nhà nài voi để tạo điểm nhấn cảnh quan sinh động, mang đến không gian trải nghiệm thân thiện, hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.
Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Võ Thị Phượng cho biết, việc trồng cây không chỉ là hoạt động phong trào mà được xác định là nhiệm vụ lâu dài, gắn với trách nhiệm quản lý và chăm sóc thường xuyên. Toàn bộ cây, hoa trồng mới đều được gắn bảng theo dõi, phân công cụ thể cho từng bộ phận phụ trách. Tinh thần “trồng cây nào, tốt cây đó” được xem là thước đo thi đua thực chất trong năm 2026 của đơn vị.
Từ những hàng cây được vun trồng hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống xanh, tình yêu thiên nhiên và ý thức gìn giữ “lá phổi xanh” cho thế hệ mai sau như thông điệp sâu sắc mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ tại Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026: “Trồng thêm một cây là gửi thêm một niềm tin vào tương lai”.
Hà My


