Từ tuyến đường rợp bóng cờ hoa, sân thể thao rộn rã tiếng cười đến những mái nhà Đại đoàn kết ấm áp…, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang cùng đồng bào các dân tộc viết tiếp câu chuyện thắm tình quân - dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Từ những công trình của lòng dân
Nằm cách trung tâm xã biên giới Ia Lốp khoảng 12 km, thôn Thanh niên lập nghiệp là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn. Toàn thôn có 156 hộ với 565 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí còn hạn chế.
Với mong muốn góp phần tạo diện mạo mới cho địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo đã phối hợp với đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên và Đoàn Xã Ia Lốp xây dựng tuyến đường cờ dài khoảng 2 km trên trục đường chính của thôn. Công trình không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn tạo điểm nhấn về ý thức gìn giữ hình ảnh quê hương, đất nước trong đời sống cộng đồng.
Là người gắn bó với địa bàn, anh Hoàng Văn Chiến, dân tộc Nùng, Trưởng thôn Thanh niên lập nghiệp, cảm nhận rõ sự đổi thay từ công trình nhỏ nhưng giàu ý nghĩa này. Anh chia sẻ: “Từ ngày có tuyến đường cờ, diện mạo thôn khang trang hơn. Mỗi khi đi qua, bà con đều thấy tự hào. Mọi người cũng thường xuyên nhắc nhở nhau giữ gìn, bảo vệ cờ Tổ quốc, giữ cho tuyến đường luôn sạch đẹp”.
![]() |
| Sân bóng chuyền mang đậm dấu ấn tình quân dân tại thôn Thanh niên lập nghiệp. |
Cùng với tuyến đường cờ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo còn phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên và địa phương cải tạo sân bóng chuyền tại khu vực hội trường thôn.
Trước đây, sân bóng cũ đã bong tróc, xuống cấp. Trong khi đó, nhu cầu rèn luyện thể thao, giao lưu của người dân khá lớn. Mỗi khi chơi bóng chuyền, bà con phải tự căng dây, tận dụng những khu đất trống. Từ nhu cầu thực tế ấy, các đơn vị đã phối hợp sửa chữa, cải tạo sân, bổ sung lưới và các điều kiện cần thiết để người dân có nơi vui chơi, rèn luyện.
|
"Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống. Khi người dân có chỗ ở an toàn, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, đời sống từng bước được nâng lên, địa bàn biên giới cũng thêm ổn định". Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê |
Theo Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo, những công trình được đơn vị phối hợp triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Anh cho biết: “Đơn vị xác định, làm công tác dân vận phải bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực với cuộc sống của bà con. Khi công trình hoàn thành, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ gìn, bảo vệ”.
Điểm tựa an cư nơi biên giới
Nếu ở Ia Lốp, tình quân - dân được ghi dấu qua những công trình phục vụ cộng đồng, thì tại xã biên giới Ia Rvê, tình cảm ấy đang hiện hữu trong từng viên gạch, mẻ vữa của những căn nhà Đại đoàn kết.
Tại thôn 2, xã Ia Rvê, căn nhà mới của gia đình ông Trương Văn Toản đang dần hoàn thiện. Căn nhà rộng hơn 70 m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng, trong đó gia đình được hỗ trợ 100 triệu đồng từ Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.
![]() |
| Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với các đơn vị, địa phương khởi công xây dựng nhà ở cho người dân. |
Góp phần giúp đỡ gia đình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê đã tham gia 45 ngày công, từ san nền, đổ móng, trộn bê tông đến nhiều phần việc khác.
Gia đình ông Toản thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, phải chật vật làm nhiều nghề để kiếm sống. Căn nhà gỗ được dựng từ năm 2007 nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, không còn bảo đảm an toàn. Trong những ngày căn nhà mới từng bước hoàn thiện, niềm vui hiện rõ trên gương mặt vợ chồng ông Toản. Ông xúc động: “Gia đình tôi cảm ơn Nhà nước, cảm ơn bộ đội đã quan tâm, hỗ trợ. Có căn nhà mới, gia đình có nơi ở ổn định, không còn lo mưa gió, từ đó yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.
Năm 2026, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với địa phương rà soát, đề nghị xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Trong đó, 2 căn nhà được hỗ trợ từ Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, trị giá 100 triệu đồng/căn, được trao cho gia đình ông Lương Hoàng Thương ở thôn 4 và ông Trương Văn Toản ở thôn 2. Một căn nhà khác được hỗ trợ trong chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân, trị giá 80 triệu đồng, trao cho gia đình ông Trương Hữu Lương ở thôn 2. Hiện cả ba căn nhà đều đang dần hoàn thiện.
Quỳnh Anh


