Sắc xanh tình nguyện ở biên cương

Có những mùa hè được nhớ bằng những chuyến du lịch, những cuộc gặp gỡ bạn bè. Nhưng cũng có những mùa hè được ghi dấu bằng những bước chân đến những nơi còn nhiều khó khăn. Với 45 sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, hành trình đến xã biên giới Ia Lốp không chỉ mang theo những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là hành trình gieo yêu thương, lan tỏa trách nhiệm và viết nên những ký ức đẹp của tuổi trẻ.

Những công trình từ trái tim người trẻ

Một buổi sáng đầu hè, khuôn viên Nhà văn hóa xã Ia Lốp rộn rã tiếng cuốc, tiếng xẻng xen lẫn tiếng cười nói của những chiến sĩ tình nguyện đang khẩn trương hoàn thiện sân bóng chuyền. Một mùa hè nơi vùng biên bắt đầu bằng những việc làm bình dị nhưng chất chứa yêu thương và khát vọng cống hiến.

Tình nguyện viên trao tặng các phần quà ý nghĩa đến người dân xã Ia Lốp.
Tình nguyện viên trao tặng các phần quà ý nghĩa đến người dân xã Ia Lốp.

Trong một tuần diễn ra chiến dịch, các chiến sĩ Mùa hè xanh liên tục triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như xây dựng sân bóng chuyền, sửa chữa nhà ở bị ảnh hưởng bởi dông lốc, xây dựng "Góc học tập cho học sinh", thực hiện "Đường cờ Tổ quốc", "Thắp sáng đường quê", trao cờ Tổ quốc cho người dân khu vực biên giới, tổ chức "Đổi rác thải nhựa lấy quà"...

Giữa chuỗi hoạt động ấy, "Quán mì yêu thương DNC" dường như để lại nhiều cảm xúc nhất khi người dân và các chiến sĩ tình nguyện được ngồi bên nhau trong bữa ăn giản dị. Những tô mì nóng với “full topping” được chính các bạn sinh viên chuẩn bị, trao tận tay các em nhỏ và người dân nơi đây. Món quà không lớn nhưng đủ sưởi ấm một bữa ăn nơi vùng biên, mang theo sự sẻ chia của tuổi trẻ.

 

Điều đáng quý là sau mỗi chuyến đi, các bạn sinh viên đều trưởng thành hơn, còn người dân thì có thêm niềm tin vào sức trẻ hôm nay".

Anh Ngân Văn Thành Bí thư Đoàn xã Ia Lốp.

Theo anh Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đoàn khoa Du lịch và Quản trị nhà hàng - khách sạn, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trưởng đoàn tình nguyện, điều hướng đến không chỉ là hoàn thành các công trình thanh niên mà còn mang đến những giá trị thiết thực cho người dân. "Mỗi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Dù là một sân bóng, một góc học tập hay một bữa ăn dành cho trẻ em, tất cả đều chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ. Quan trọng hơn, qua những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, các bạn sinh viên hiểu hơn về cuộc sống nơi biên giới, biết sẻ chia và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng", anh Toàn chia sẻ.

Không chỉ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đoàn còn tổ chức cho sinh viên đến thăm cột mốc biên giới, giao lưu với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương. Những bước chân đến cột mốc chủ quyền đã giúp nhiều bạn trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trang mang về từ biên giới

Nếu những công trình thanh niên góp phần làm đẹp thêm vùng biên thì chính hành trình ấy cũng trở thành "lớp học" thực tiễn giúp những người trẻ trưởng thành hơn.

Hành trình Mùa hè xanh tại Ia Lốp mang đến cho các chiến sĩ tình nguyện những trải nghiệm đáng nhớ và bài học ý nghĩa về sự sẻ chia.
Hành trình Mùa hè xanh tại Ia Lốp mang đến cho các chiến sĩ tình nguyện những trải nghiệm đáng nhớ và bài học ý nghĩa về sự sẻ chia.

Lần đầu tham gia tình nguyện hè, Châu Minh Khôi, sinh viên năm nhất ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, không tránh được sự bỡ ngỡ. Xa gia đình, xa giảng đường, cậu sinh viên trẻ bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng chỉ sau vài ngày, sự lo lắng đã nhường chỗ cho niềm vui khi được trực tiếp góp sức vào những việc làm ý nghĩa.

"Điều em nhớ nhất là nụ cười và sự đón nhận chân thành của bà con nơi đây. Chuyến đi giúp em hiểu hơn về vùng đất biên giới, về văn hóa Tây Nguyên và khiến em trưởng thành hơn rất nhiều", Khôi chia sẻ.

Ở một góc sân khác, Nguyễn Minh Hào, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của chiến dịch. Điều khiến Hào xúc động nhất là sự chân tình của người dân Ia Lốp. Là người phụ trách ghi hình và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, Hào cho biết mỗi lần giúp một người lớn tuổi sử dụng thành thạo điện thoại hay dịch vụ công trực tuyến, em đều cảm nhận rõ ý nghĩa của chuyến đi.

Không chỉ các bạn trẻ lớn lên từ những chuyến đi, người dân địa phương cũng cảm nhận rõ những đổi thay mà màu áo xanh mang lại. Bà Lang Thị Trường, người dân xã Ia Lốp cho biết, những công trình, phần việc của đoàn tình nguyện không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn mang đến bầu không khí ấm áp, nghĩa tình cho vùng biên.

Bữa ăn giản dị nhưng đong đầy tình cảm của tuổi trẻ dành cho người dân và thiếu nhi xã Ia Lốp.
Bữa ăn giản dị nhưng đong đầy tình cảm của tuổi trẻ dành cho người dân và thiếu nhi xã Ia Lốp.

Theo anh Ngân Văn Thành, Bí thư Đoàn xã Ia Lốp, hoạt động của đoàn tình nguyện Trường Đại học Nam Cần Thơ đã góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều công trình an sinh xã hội, đồng thời tạo sự gắn kết giữa thanh niên với người dân.

Một tuần tình nguyện đã khép lại. Những chiếc áo xanh trở về giảng đường, mang theo bụi đỏ của vùng biên và ký ức về một mùa hè đáng nhớ. Còn ở Ia Lốp, những công trình thanh niên tiếp tục kể câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến.

Vân Anh

Ý kiến của bạn