Những ngày cuối tháng 3/2026, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức đoàn công tác vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp nhận hiện vật do họa sĩ Lý Khắc Nhu tặng.
Họa sĩ Lý Khắc Nhu là một trong những nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực hội họa tại TP. Hồ Chí Minh. Với hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng nghệ thuật, ông không chỉ khẳng định được vị trí riêng trong dòng tranh thủy mặc, một loại hình đòi hỏi sự tinh tế cao trong bút pháp và chiều sâu nội tâm, mà còn là người có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, gìn giữ, lan tỏa các giá trị mỹ thuật phương Đông, cũng như bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.
Suốt hơn nửa thế kỷ sáng tác và sưu tầm, họa sĩ Lý Khắc Nhu đã gây dựng cho mình một gia tài nghệ thuật đồ sộ. Đó là những bức tranh thủy mặc thể hiện bút pháp tài hoa; là những tượng gỗ mang dáng hình văn hóa, mộc mạc mà sâu sắc; là những hiện vật gắn với đời sống, lịch sử, văn hóa của khắp mọi miền Tổ quốc. Ấp ủ của người họa sĩ gạo cội ấy là xây dựng một bảo tàng tư nhân - không gian để lưu giữ và giới thiệu trọn vẹn hành trình nghệ thuật của mình. Song, niềm mong ước ấy vì nhiều lý do đến nay vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, ông luôn đau đáu về số phận của những tác phẩm điêu khắc, những hiện vật văn hóa mà ông coi như máu thịt của mình.
![]() |
| Đoàn công tác của Bảo tàng Đắk Lắk tiếp nhận hiện vật từ họa sĩ Lý Khắc Nhu. |
Và như một điều kỳ diệu, mối lương duyên đặc biệt đã nảy nở giữa họa sĩ Lý Khắc Nhu với Bảo tàng Đắk Lắk - một mối lương duyên tưởng như tình cờ, nhưng lại được se bởi những con người có chung một tấm lòng với văn hóa dân gian. “Ông tơ” của mối duyên ấy chính là họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Yêu tha thiết mảnh đất và con người Tây Nguyên, không chỉ sáng tác, họa sĩ Siu Quý còn là cầu nối giữa những tâm hồn nghệ sĩ với không gian văn hóa Tây Nguyên. Từ cầu nối này, họa sĩ Lý Khắc Nhu đã đồng ý trao tặng một phần bộ sưu tập của mình cho Bảo tàng Đắk Lắk.
Trong căn nhà tại Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh), họa sĩ đón các cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk bằng nụ cười hiền từ, ấm áp. Ông dang rộng vòng tay ôm thật chặt từng người một, dường như không có khoảng cách nào giữa một nghệ sĩ danh tiếng và những người làm công tác bảo tàng từ Tây Nguyên xa xôi.
25 tác phẩm điêu khắc gỗ đã được họa sĩ Lý Khắc Nhu trao lại cho Bảo tàng Đắk Lắk. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sinh động của đời sống văn hóa tinh thần: Hình ảnh mẹ bồng con, người đánh chiêng, người thổi tù và, những sinh hoạt cộng đồng và lễ hội truyền thống... Không chỉ có giá trị mỹ thuật, những tác phẩm ấy còn là những “tư liệu sống” quý giá cho công tác nghiên cứu văn hóa dân gian. Ở đó, người ta có thể đọc được lịch sử, hiểu được tâm hồn và cảm nhận được nhịp sống của một vùng đất giàu bản sắc.
Bên cạnh đó, họa sĩ còn trao tặng thêm nhiều hiện vật có giá trị khác: Bình gốm cổ có niên đại hàng trăm năm, đế chân voi có kích thước tiêu biểu, những vật dụng cũ, xưa gợi nhớ đến kỷ niệm một thời như máy may, điện thoại… Mỗi hiện vật là một câu chuyện, một ký ức, một mảnh ghép lịch sử, ghi dấu cả một chặng đường hoạt động nghệ thuật miệt mài của họa sĩ Lý Khắc Nhu.
![]() |
| Tác phẩm điêu khắc gỗ được họa sĩ Lý Khắc Nhu sưu tầm và tặng cho Bảo tàng Đắk Lắk. |
Nói về việc trao tặng, họa sĩ Lý Khắc Nhu chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một quyết định hiến tặng hiện vật. Đó là sự gửi gắm niềm tin, là sự trao truyền trách nhiệm. Và hơn hết, là một cách để những giá trị mà tôi nâng niu suốt cả cuộc đời có thể tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa trong một không gian rộng lớn hơn - không gian của đại ngàn hùng vĩ”.
Việc tiếp nhận những hiện vật lần này không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với Bảo tàng Đắk Lắk, mà còn là một trách nhiệm cao cả. Trong thời gian tới, những hiện vật này sẽ được bảo quản, nghiên cứu và trưng bày một cách khoa học nhằm phát huy tối đa giá trị của chúng. Không chỉ phục vụ công tác chuyên môn, đây còn là nguồn tư liệu quý để giáo dục truyền thống, nghệ thuật cho thế hệ trẻ, để mỗi người khi đến với Bảo tàng Đắk Lắk đều có thể hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về văn hóa của dân tộc mình.
Minh Khoa


