Lên đường theo tiếng gọi non sông
Hòa chung không khí cả nước, sáng 13/2, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025 để tiễn hơn 3.000 công dân của tỉnh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Sẵn sàng hành trình mới
Tại huyện Krông Pắc, ngay từ sáng sớm, đông đảo đồng bào các dân tộc cùng hướng về Quảng trường Tân An để tiễn con em, người thân lên đường thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc. Niềm vui, nụ cười, nước mắt hạnh phúc và cả những cái ôm bịn rịn luyến lưu càng khiến không khí ngày giao quân thêm ấm áp, đặc biệt.
![]() |
Công dân huyện Krông Pắc rạng rỡ trong ngày nhập ngũ. |
Tân binh Vy Hoàng Sơn (xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc) nổi bật trong hàng quân với khuôn mặt rạng rỡ ngày nhập ngũ. Chàng trai tuổi đôi mươi là con út trong gia đình có 4 chị em. Tốt nghiệp THPT, anh đến Bình Dương lập nghiệp với thu nhập khá ổn định. Song, khi có lệnh gọi nhập ngũ, Sơn không hề chần chừ. Anh bộc bạch: “Được cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc là vinh dự lớn đối với thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi nguyện mang hết bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân đi tiếp con đường mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn, đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với tôi, niềm vui ngày nhập ngũ như nhân đôi khi bản thân vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng”.
Năm nay, các tân binh trong tỉnh để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Đơn cử như, tại TP. Buôn Ma Thuột, trong số 359 công dân nhập ngũ của thành phố thì có tới 135 công dân viết đơn tình nguyện; 26 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; 2 đảng viên. Tại thị xã Buôn Hồ, trong số 175 tân binh nhập ngũ, có 60 thanh niên viết đơn tình nguyện; có 34 thanh niên người dân tộc thiểu số; 2 thanh niên là đảng viên; đặc biệt có hai anh em ruột là Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Phương Hoàng (ở xã Bình Thuận) cùng viết đơn tình nguyện, cùng nhập ngũ, mang theo khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Ở huyện vùng xa M’Drắk, hai anh em song sinh Y Nhắt Byă và Y Phai Byă (ở xã Krông Jing) cũng rạng rỡ niềm vui trong ngày khoác lên mình màu xanh áo lính.
Thay mặt cho 359 công dân của thành phố và 152 công dân của huyện M’Drắk tham gia nhập ngũ đợt này, tân binh Y Đam San Niê (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) và Đinh Tiến Đạt (xã Ea Pil, huyện M'Drắk) bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đồng đội xây dựng mối đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Đồng thời, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và tiếp nối phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân và công an nhân dân anh hùng.
Niềm tin với những người lính trẻ
Tại lễ giao nhận quân, các tân binh nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tình cảm nồng ấm của người thân, bạn bè.
Dõi theo từng cử chỉ của cháu nội trong ngày nhập ngũ, ông Nguyễn Tuyến (74 tuổi, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) rơm rớm nước mắt. Từ rất sớm, ông cùng đại gia đình hơn 10 người đã đến Quảng trường Tân An để chia vui với tân binh Nguyễn Tấn Đồng. Ông Tuyến chia sẻ: "Gia đình tôi có truyền thống yêu nước (anh trai là Liệt sĩ Nguyễn Hoàng) nên khi cháu nội nhập ngũ, mọi thành viên đều phấn khởi, vui mừng. Mong sao cháu luôn vui vẻ, vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó".
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 động viên các công dân lên đường nhập ngũ. |
Gần như thức trắng đêm trước ngày con nhập ngũ, chị Hoàng Thị Tươi (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc) chuẩn bị chu toàn mọi đồ đạc, vật dụng, những món ăn yêu thích cho tân binh Phùng Văn Thái. Ngắm con trong trang phục áo lính, chị Tươi giấu giọt nước mắt hạnh phúc. Chị bộc bạch: “Con nhập ngũ với tâm thế tự tin, vui vẻ khiến đại gia đình rất an tâm, vui mừng. Chúc con và đồng đội sớm thích nghi môi trường quân đội, cùng nhau đoàn kết, có nhiều kỷ niệm đẹp”…
Anh Y Khoắt Ayun, Bí thư Huyện Đoàn Krông Pắc động viên tân binh: “Chúng tôi luôn mong chờ sự tiến bộ của các bạn, quân đội và công an là môi trường để các bạn học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ở quê nhà, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xung kích tình nguyện, lập thân, lập nghiệp, đem sức trẻ, sức khỏe của thanh niên đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng huyện Krông Pắc ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
Tiễn công dân lên đường nhập ngũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo nhân dân đã gửi những bó hoa tươi thắm, những lời thăm hỏi ân cần động viên tân binh thêm yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Theo ghi nhận, lễ giao nhận quân tại 15 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh kết thúc trước 9 giờ cùng ngày; công tác giao, nhận quân diễn ra trang trọng. Với truyền thống của quê hương, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những người lính trẻ sẽ luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần và nhân dân giao phó.
Năm 2025, Đắk Lắk có 3.036 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 3 công dân nữ, 95 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 500 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân của tỉnh, gồm: Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Đặc công, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Trường Sĩ quan Công binh, Lữ đoàn 74 (Tổng cục II); Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Lữ đoàn 270, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Quân khu 5) và các đơn vị công an. |
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc