Multimedia Đọc Báo in

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn tham dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ea Súp

12:19, 13/02/2025

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 13/2, huyện Ea Súp đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; Bí thư Tỉnh Đoàn H Giang Niê; Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ea Súp; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân về tham dự.

Các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2025, huyện Ea Súp đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao.

Bí thư Huyện uỷ Ea Súp Bùi Hồng Quý thắp lửa truyền thống tại buổi lễ.
Bí thư Huyện uỷ Ea Súp Bùi Hồng Quý thắp lửa truyền thống tại buổi lễ.

Năm 2025, huyện Ea Súp được giao chỉ tiêu tuyển chọn 148 công dân, trong đó có 122 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 26 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34; Trung đoàn Bộ binh 584 (tỉnh Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn tặng quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Ea Súp Nguyễn Thanh Tuấn gửi lời tri ân sâu sắc đến các bậc phụ huynh, gia đình đã có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, luôn đồng hành, động viên các tân binh trong suốt chặng đường quan trọng này. Đây là nền tảng vững chắc để các tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình.

Các tân binh bước qua Cầu vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các tân binh bước qua Cầu vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đồng thời mong muốn các tân binh chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội và công an nhân dân, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng cho mình động cơ phấn đấu xứng đáng, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện. Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, sống hoà nhập cùng đồng đội, đơn vị, xứng đáng với tình cảm, niềm tin yêu, sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và gia đình, người thân.

Giây phút bịn rịn...
Giây phút bịn rịn...
... chia tay.
... chia tay các tân binh lên đường.

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống giao quân, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã tặng quà và động viên các tân binh lên đường mạnh khỏe, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Huyền Diệu

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nô nức lên đường theo tiếng gọi non sông
Sáng 13/2, hơn 3.000 thanh niên ưu tú của 15 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Đắk Lắk lên đường nhập ngũ. Trong không khí nô nức, phấn khởi, tất cả các tân binh đều tỏ rõ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.