Multimedia Đọc Báo in

Tết ở nhà giàn DK1

08:42, 02/02/2025

Đất nước bước vào năm mới với niềm tin, khí thế và vận hội mới. Nơi vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn DK1 cũng đón Tết an vui, đầm ấm với tinh thần vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Xuất phát từ vị trí chiến lược của vùng biển, thềm lục địa phía Nam, ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Chỉ thị về việc thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (gọi tắt là DK1) tại khu vực bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam.

Nhà giàn DK1, cột mốc chủ quyền trên biển
Nhà giàn DK1, cột mốc chủ quyền trên biển

Thời gian qua, được sự quan tâm, động viên, chăm lo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước, cùng kiều bào ta ở nước ngoài, đời sống của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Những phần quà Tết gửi trọn tin yêu đến cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu
Những phần quà Tết gửi trọn tin yêu đến cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu.

Đó thực sự là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với nhà giàn, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nói riêng và những người lính hải đảo nói chung luôn được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bàn thờ Bác Hồ ngày tết

Trang trí bàn thờ Bác Hồ ngày tết.

 

Mai vàng rực rỡ trên nhà giàn DK1
Mai vàng rực rỡ trên nhà giàn DK1.

 

Gói bánh chưng
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 gói bánh chưng.

Đại úy Phạm Tiến Dũng, nhân viên thông tin của Nhà giàn DK1/9 đã đón 10 cái Tết trên các nhà giàn. Từ nhà giàn giữa trùng khơi, Đại úy Dũng chia sẻ, mặc dù phải đón Tết xa nhà nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, lính nhà giàn vẫn có đủ đầy “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” và những hương vị Tết quê nhà như nem, giò chả... trong mỗi bữa ăn. Ở đây, đơn vị tổ chức giao lưu bóng bàn, cờ tướng, trò chơi hái hoa dân chủ.

Niềm vui ngày tết của lĩnh nhà giàn

Niềm vui ngày Tết của lính nhà giàn.

 

Đọc thư từ hậu phương
Những bức thư từ hậu phương là nguồn động viên cho cán bộ, chiến sĩ dịp Tết đến Xuân về.

Đêm đến, các thành viên quây quần bên nhau cùng sinh hoạt văn nghệ, kể cho nhau nghe những kỷ niệm đón tết bên gia đình và đặc trưng ngày tết ở từng vùng miền. Anh em gửi tới người thân, gia đình và đồng đội những lời chúc tốt đẹp nhất và động viên nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm trên nhà giàn giữa muôn trùng sóng vỗ

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm trên nhà giàn giữa muôn trùng sóng vỗ.

 

Vui xuân không quên nhiệm vụ
Vì sự bình yên cho Tổ quốc, lính nhà giàn vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ.

Còn chiến sĩ Hồ Xuân Phước (Nhà giàn DK1/21) thì bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Tôi rất nhớ gia đình, quê hương. Nhưng được sự quan tâm, động viên của các cấp và đồng đội nên tôi càng quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cùng với niềm vui đón xuân mới, chúng tôi luôn trong tư thế trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của biển đảo quê hương”.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.
Trang tin địa phương