"Quả đấm thép" vùng Tây Nguyên
Ra đời trong chiến tranh lửa đạn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống “Luồn sâu, bám tốt, đánh trúng mục tiêu” của Lữ đoàn.
Trung đoàn Đặc công 198 (tiền thân của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 ngày nay) được thành lập vào ngày 19/8/1974 trên cơ sở những đơn vị có bề dày truyền thống, đã chiến đấu liên tục, nhiều năm, lập nhiều thành tích xuất sắc trên chiến trường Tây Nguyên. Khi mới thành lập, Trung đoàn đứng chân trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương củng cố tổ chức, lực lượng để chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Trong đó có Chiến dịch Tây Nguyên với trận mở màn, then chốt, tạo bước ngoặt cho toàn chiến dịch – trận đánh Buôn Ma Thuột.
Trước khi tiến hành chiến dịch, cuối tháng 2/1975, Trung đoàn Đặc công 198 tham gia chiến đấu nghi binh, liên tiếp bí mật tập kích bằng hỏa lực, xung lực vào các mục tiêu quan trọng của địch như sân bay Cù Hanh, khu kho Pty Crông (Peiku, Gia Lai); phối hợp với Sư đoàn 968 kéo lực lượng địch lên Bắc Tây Nguyên, tạo điều kiện cho lực lượng của ta cơ động, triển khai hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch ở Nam Tây Nguyên.
![]() |
Bộ đội đặc công 198 miệt mài tập luyện trên thao trường. |
Tham gia trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột, bộ đội đặc công của Trung đoàn Đặc công 198 được sử dụng như một lực lượng đột phá, bí mật luồn sâu đánh chiếm các mục tiêu quan trọng như khu kho Mai Hắc Đế (kho chứa vũ khí, đạn dược lớn nhất của địch ở Tây Nguyên), sân bay Hòa Bình, sân bay thị xã Buôn Ma Thuột, căn cứ Trung đoàn 53 và hậu cứ Trung đoàn 44 của ngụy. Từ đó, góp phần tạo bàn đạp cho chủ lực ta đánh thẳng vào mục tiêu chủ yếu, tiêu diệt địch, giải phóng Buôn Ma Thuột trong thời gian ngắn nhất.
Trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia trận đánh vào kho Mai Hắc Đế, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mạnh Hùng (khi ấy là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Đặc công 198) cho biết, kho đạn được địch bảo vệ cẩn trọng, nghiêm ngặt với nhiều lớp rào tinh vi, phức tạp. Ông kể: “Đây là trận đánh đầu tiên của trung đoàn, anh em khí thế lắm. Lúc bấy giờ, anh em không sợ mìn, chỉ gặp khó khăn ở hàng rào tôn của địch, phải đào lỗ, chui luồn qua. Khi địch từ trong ném lựu đạn ra, một đồng chí mũi phó hy sinh, một đồng chí bị thương. Sau 3 giờ chiến đấu liên tục, ác liệt, đến 5 giờ sáng, quân ta tiêu diệt toàn bộ Ban Chỉ huy kho, đánh thiệt hại nặng hai trung đội bảo vệ của địch”...
Khi Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng, Trung đoàn Đặc công 198 tiếp tục được điều động tác chiến trên nhiều chiến trường, trong đội hình của nhiều đơn vị để phù hợp với yêu cầu cách mạng qua các giai đoạn lịch sử. Song, dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững bản lĩnh bộ đội đặc công, dũng cảm mưu trí trong chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.
![]() |
Bộ đội đặc công biểu diễn kỹ năng bắn súng điêu luyện. |
Phát huy truyền thống của bộ đội đặc công anh hùng, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 hôm nay tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lữ đoàn không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, tinh thông về cách đánh, xử lý linh hoạt các tình huống.
Đại tá Vũ Ngọc Hưng, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198 chia sẻ: "Lữ đoàn đã làm tốt việc giáo dục truyền thống của đơn vị anh hùng cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức phong phú. Cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu và vượt chỉ tiêu nghị quyết hằng năm đề ra; không có vi phạm kỷ luật phải xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện mọi nhiệm vụ".
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc