Multimedia Đọc Báo in

Sẻ chia, hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

06:06, 08/07/2021

Với hàng trăm ca mắc COVID-19 mỗi ngày, TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang trở thành tâm dịch của cả nước. Thành phố sôi động này đang gồng mình chống dịch cùng sự tiếp sức từ nhân dân cả nước…

Người TP. HCM thương nhau

Những ngày này, TP. HCM căng mình chống dịch, truy vết. Đường phố không còn sôi động suốt ngày đêm như thời gian trước đó bởi quán xá đóng cửa, người dân hạn chế ra đường. Đối với người dân lao động và các tầng lớp yếu thế trong xã hội, việc mưu sinh, kiếm sống trở nên khó khăn hơn lúc nào hết bởi tiền ăn hằng ngày, tiền thuê trọ, tiền học cho con, tiền sinh hoạt phí… là một nỗi lo rất lớn mà họ khó thể nào xoay sở.

Các thành viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk và Hội Chữ thập đỏ  TP. Buôn Ma Thuột tập kết rau xanh  để chuyển đến TP. Hồ Chí Minh.  Ảnh: Nguyễn Th
Các thành viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk và Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột tập kết rau xanh để chuyển đến TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Thu

Trong tình hình ấy, những người TP. HCM nghĩa tình đã cưu mang, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn. Tại các khu dân cư bị cách ly, những gian hàng, những siêu thị 0 đồng, cây ATM gạo… được thành lập. Đối tượng được hỗ trợ là những người dân nghèo, người bán vé số, chạy xe ôm, chạy xe công nghệ, nhặt ve chai… Các nhu yếu phẩm như: gạo, mắm muối, trứng, mì tôm; thực phẩm và rau củ quả cũng được các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mang đến mỗi ngày. Người nghèo trong những khu vực cách ly phần nào được động viên tinh thần trong những ngày dịch bệnh. Nhiều bếp ăn thiện nguyện, tình thương ra đời hỗ trợ những bữa ăn nóng sốt cho người bán vé số, người lao động nghèo. 

Các văn nghệ sĩ cũng không thể thờ ơ với hoàn cảnh người lao động nghèo trong dịch bệnh. Nhà văn Bích Ngân (Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh), nhà thơ Huệ Triệu, nhà thơ Trần Mai Hường đã đứng ra kêu gọi ủng hộ gạo cho bà con nghèo. Đầu tiên là trong bạn bè, sau đó thì rộng rãi trong giới văn nghệ sĩ và nhiều người khác ở khắp nơi trong cả nước, ở nước ngoài. Chỉ sau một thời gian ngắn, các chị đã kêu gọi được hơn 80 triệu đồng, mua được 8 tấn gạo để phát đến bà con của xã Vĩnh Lộc A và nhiều địa điểm trong thành phố. Dự định kêu gọi và phát gạo hỗ trợ bà con trong hai ngày nhưng ngày thứ ba, bà con đến rất đông mà gạo đã hết, các chị đã rút hết tiền trong tài khoản của mình mua gạo. Vừa phát, vừa chảy nước mắt vì thương bà con nghèo đến sau mà không còn gạo để hỗ trợ nữa.

Đắk Lắk sẻ chia với TP. HCM

Giữa vòng vây dịch bệnh, TP. HCM không cô đơn mà luôn có sự sát cánh chung vai của người dân cả nước. Không chỉ chi viện sức người là các tình nguyện viên sẵn sàng lao vào tâm dịch, còn có sự chi viện sức của với những chuyến xe nghĩa tình mang rau xanh, cá tươi đến các bếp ăn thiện nguyện, khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Dù cũng đang đối phó với dịch bệnh song Đắk Lắk cũng sẵn sàng san sẻ yêu thương với TP. HCM. Rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay, phát động kêu gọi hỗ trợ. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột đã vận động các nhà hảo tâm như Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Victory đóng góp được 13 tấn rau sạch, trái cây và nhu yếu phẩm thiết yếu đến với các bệnh nhân đang điều thị tại Bệnh viện Quân y 175, quận Gò Vấp, các khu cách ly và bếp ăn từ thiện... với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột cũng đã tổ chức chuyến xe vận chuyển gần 5 tấn rau xanh, củ quả lên đường đến vùng tâm dịch phía Nam.

Bạn Viên Hy vận động quyên góp hỗ trợ một số thực phẩm tiếp tế cho người dân khu vực phong tỏa ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh nhân vật cung cấp
Bạn Viên Hy vận động quyên góp hỗ trợ một số thực phẩm tiếp tế cho người dân khu vực phong tỏa ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh nhân vật cung cấp

Những người dân Đắk Lắk đang học tập, làm việc ở TP. HCM cũng góp sức giúp thành phố vượt qua dịch bệnh như những sinh viên y khoa tham gia chống dịch hay hoa hậu H'Hen Niê làm tình nguyện viên tham gia hoạt động điều phối người dân đến tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ… Bạn Lê Phan Viên Hy, quê gốc Đắk Lắk đã đứng ra vận động quyên góp mua tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ các suất ăn với trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân các khu cách ly, phong tỏa, người lao động nghèo trên địa bàn thành phố...

Những yêu thương từ khắp mọi miền đang hướng về TP. HCM. Có thể những sự giúp đỡ, hỗ trợ ấy không mang giá trị vật chất lớn nhưng ý nghĩa tinh thần là không thể đo đếm. Trong khó khăn, thách thức, tình yêu thương được san sẻ cũng là vũ khí đắc lực để chiến thắng dịch bệnh…

Ngân Hà


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.