Multimedia Đọc Báo in

Thua nhẹ Australia, tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận play-off

07:40, 19/05/2014

Tối qua ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2014, Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng và chỉ thua đối thủ mạnh Australia 0-2. Đoàn quân HLV Trần Vân Phát vẫn giành được vị trí thứ 3 và đủ điều kiện đá play-off giành suất dự World Cup 2015.

Với quyết tâm hướng đến trận play-off để giành tấm vé dự World Cup, HLV Trần Vân Phát đã quyết định tung ra sân đội hình dự bị của Đội tuyển nữ Việt Nam. Hầu hết các trụ cột như Kiều Trinh, Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuyến... đều được cho nghỉ dưỡng sức để chờ trận đấu quyết định. Trái lại, Đội tuyển nữ Australia tung vào sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm thắng đậm để giành ngôi đầu bảng A.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường

Thay đổi tới 9/11 vị trí thi đấu chính thức, Đội tuyển nữ Việt Nam khiến đối thủ, thậm chí là người hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi đẩy cao đội hình chơi đôi công với Australia. Trong phần lớn hiệp 1, dù có phần lép vế hơn đối phương ở khả năng tranh chấp, cầm bóng, nhưng Đội tuyển nữ Việt Nam lại thi đấu vô cùng kín kẽ ở hàng thủ.

Trong suốt 30 phút đầu tiên của trận đấu, các cô gái có thể hình cao to của Australia chỉ biết nhồi bóng vào trong nhưng lại không biết cách đánh bại đối thủ nhỏ bé hơn.

Tới phút 40, mọi chuyện mới trở nên lợi thế hơn với Australia, sau khi trọng tài Pannipar Kamnueng của Thái Lan cho Australia một quả đá phạt gián tiếp. Đáng nói, tình huống đá phạt này có phần nặng tay vì thực tế Ngọc Anh chủ đích phá bóng ra chứ không chuyền về cho thủ môn Tuyết Mai.

Ngọc Anh (đeo băng đội trưởng sau khi Lê Thị Thương rời sân) đã chỉ đạo tuyển nữ Việt Nam chơi rất hay
Ngọc Anh (đeo băng đội trưởng sau khi Lê Thị Thương rời sân) đã chỉ đạo tuyển nữ Việt Nam chơi rất hay

Và cũng từ tình huống đá phạt gián tiếp này, sau cú đá của Emily Van Egmond, dù không thắng được thủ môn Tuyết Mai nhưng lưới của Việt Nam vẫn rung lên sau tình huống phá bóng của một hậu vệ Việt Nam, khiến bóng đập người Lê Thị Thương đi vào lưới. 1-0 cho Australia và đây là bàn thắng may mắn.

Hiệp 2 bắt đầu với những hạt mưa ngày một dày hơn trên sân Thống Nhất. Điều này đã ảnh hưởng tới lối chơi của hai đội. Nhưng với lối đá phối hợp, và thể hình thấp bé thì rõ ràng, Đội tuyển nữ Việt Nam là những người gặp bất lợi.

Thế nhưng thực tế, cũng giống như phần lớn thời gian của hiệp 1, bị ép sân nhưng Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu tập trung. Bên cạnh đó, những tình huống phản công nhanh của thầy trò HLV Trần Vân Phát tỏ ra vô cùng nguy hiểm.

Đội tuyển nữ Australia có lợi thế lớn về thể hình và thể lực
Đội tuyển nữ Australia có lợi thế lớn về thể hình và thể lực

Đáng tiếc nhất là tình huống diễn ra ở phút 82. Sau khi Nguyễn Thị Nguyệt tận dụng sai lầm của thủ môn Lydia Williams, chuyền ngược bóng cho Nguyễn Thị Hòa. Khoảng trống mênh mông xuất hiện trước mặt nhưng Hòa lại khống chế bóng lỗi, khiến bóng trôi đi rất nhanh và sau khi chị lao vào dứt điểm thì đã quá muộn.

Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội của Nguyễn Thị Hòa, lưới của Đội tuyển Việt Nam đã rung lên. Đó là một cú đá tầm xa ở phút 89 của tiền vệ Katrina Gorry. Một bàn thắng xuất thần mang dấu ấn cá nhân hơn là tập thể.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Australia. Tuy nhiên, với nhiều người, đây là một chiến thắng không thuyết phục của một đội bóng đang là đương kim vô địch châu Á. Ngược lại, chúng ta cần phải biểu dương các cầu thủ nữ, bởi họ đã thi đấu xuất sắc, cống hiến hết mình cho trận đấu.

Đôi lúc các cô gái Việt Nam khiến Australia ngã khuỵu
Đôi lúc các cô gái Việt Nam khiến Australia ngã khuỵu

Đội tuyển nữ Việt Nam thua chung cuộc 0-2 và xếp ở vị trí thứ 3. Với kết quả này, thầy trò Trần Vân Phát được quyền tham dự trận play-off. Trong khi đó, Nhật Bản đứng đầu bảng và Australia xếp thứ hai. Kết quả của bảng đấu hoàn toàn nằm trong tính toán của giới chuyên môn và đã không có bất ngờ xảy ra.

Đoàn quân HLV Trần Vân Phát sẽ gặp Thái Lan hoặc Myanmar ở trận play-off giành suất dự World Cup 2015. Phát biểu với báo chí sau trận đấu với Australia, huấn luyện viên Trần Vân Phát khẳng định khi Việt Nam đã tiến vào tới play-off, đối thủ là Myanmar hay Thái Lan cũng như nhau.

Chia sẻ về đối thủ kế tiếp, ông Phát nói: “Với tôi, Myanmar hay Thái Lan cũng vậy thôi. Tôi không thể biết được đối thủ kế tiếp trước trận đấu ngày mai. Khi gặp các đối thủ này, cơ hội là 50/50. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đạt mục tiêu tốt nhất cả đội đã đề ra.

Trận play-off sẽ rất khó khăn, đội nào cũng có thể giành chiến thắng. Nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của bóng đá, chúng ta không thể đoán trước kết quả. Nhưng tôi có quyết tâm, tôi sẽ điều chỉnh để các cầu thủ của tôi có trạng thái tốt nhất và giành chiến thắng.

Một chi tiết đáng lưu ý ở trận này là việc AFC xếp trọng tài Thái Lan - đối thủ tiềm năng của Việt Nam, bắt chính. Dù vậy, ông Phát tự tin: “Trọng tài hôm nay do AFC sắp xếp, tới sát giờ thi đấu, chúng tôi mới được biết. Chúng tôi cũng không phải lo chuyện này, tôi nghĩ đây là việc của VFF".

G.N
(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc