Multimedia Đọc Báo in

Chiến sĩ đặc công rèn sức, luyện tài

09:32, 10/10/2016

Để đáp ứng yêu cầu “bí mật, bất ngờ, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn…”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 (Bộ Tư lệnh Đặc công) phải khổ luyện hằng ngày.

Từ sáng sớm, trên thao trường huấn luyện của Liên đội Đặc công 35 đã sôi nổi khí thế luyện tập. Là lính đặc công, phải luyện tập với cường độ cao, lại thường xuyên “làm bạn” với nắng gió, tiết trời bất thường nên hầu như ai  cũng có làn da rám cháy. Tuy thế, trên khuôn mặt mỗi chiến sĩ luôn rạng rỡ nụ cười và đầy tự tin trong mỗi bài tập. Sức trẻ và sự quyết tâm của các anh thể hiện rõ trong từng động tác, nét mặt và thái độ, mặc nắng cháy trên thao trường.

Dưới sự hướng dẫn của Thiếu úy Nguyễn Minh Giang, Mũi trưởng Mũi đặc công 2 (Đội đặc công 5), các chiến sĩ tích cực luyện tập các động tác võ tay không. Những miếng đánh hiểm, đầy uy lực được các chiến sĩ thể hiện rất thuần thục, nhanh gọn và chính xác... Với người lính đặc công, bên cạnh sức khỏe dẻo dai, trình độ kỹ chiến thuật điêu luyện thì võ thuật có vai trò rất quan trọng. Để có thể sinh tồn trong điều kiện chiến đấu ác liệt, các anh còn biết sử dụng thành thạo các loại binh khí như côn, đao, dao, kiếm và các loại vũ khí mới…

Các chiến sĩ tập luyện trên thao trường
Các chiến sĩ tập luyện trên thao trường.

Yêu thích võ thuật từ bé nhưng đến bây giờ Binh nhất Lê Minh Chiến (Mũi 1, Đội 5) mới có điều kiện để học hành bài bản. Mỗi giờ tập luyện võ thuật trên thao trường, anh ghi nhớ từng lời của huấn luyện viên, động tác nào cũng xung phong làm mẫu để được hướng dẫn, chỉnh sửa cho chuẩn xác. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bộ quân phục cũng nhuốm màu đất đỏ bazan song Chiến chẳng nề hà. Anh được chỉ huy đơn vị nhận xét là người nhanh nhẹn và rất có tố chất. Chiến vui mừng: “Hồi mới nhập ngũ, em tập luyện chưa quen, lại thiếu sức bền nên cứ tập được một lúc là người mệt rã rời, giờ thì em đã tự tin thực hiện mọi động tác. Để học tập tốt, em luôn nêu cao tinh thần tự giác, chủ động khắc phục khó khăn. Vào quân ngũ em bỏ được thuốc lá và tăng những 8 kg. Gia đình nghe tin ấy mừng lắm, còn em được mọi người động viên như có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”…      

Gần trưa, nắng như đổ lửa, trên trục đường chính của Liên đội Đặc công 35, các chiến sĩ nhập ngũ năm 2016 vẫn say sưa tập điều lệnh. Vừa cố gắng đúng nhịp hô, Trung sĩ Trần Bá Pháp, Tổ trưởng Tổ 1 (Mũi 1, Đội 6) vừa động viên chiến sĩ luyện tập. Là đảng viên trẻ, Pháp luôn giản dị, hòa đồng với anh em và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc với tâm niêm phải tích cực rèn luyện, tích lũy nhiều kiến thức hơn nữa…

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đặc công thường tập luyện nhiều nội dung: kỹ, chiến thuật đặc công, võ đối kháng, vượt tường cao, các loại rào thép gai, hào sâu chi chít mìn, ngụy trang ở các địa hình… gắn với phát huy sở trường “luồn sâu, đánh hiểm”. Mọi nội dung huấn luyện đều được luyện tập nhuần nhuyễn cả ban ngày và ban đêm, trong đó các nội dung chuyên ngành có tới 40% phải học đêm, thực hành đêm. Song song đó, để rèn thể lực, tăng sức bền, các anh còn thường xuyên hành quân xa, mang vác nặng ở các loại địa hình; chạy vũ trang 3.000 m; vượt vật cản K91… Khó khăn không kể hết, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau ngày càng tiến bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng qua, dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình huấn luyện, nhưng đơn vị luôn thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối, kết quả huấn luyện đồng đều và tương đối vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, đơn vị còn biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, chiến sĩ huấn luyện tốt; tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế và động lực phấn đấu cho chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ…           

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc