Multimedia Đọc Báo in

Tâm tình của các chiến sĩ quân y

09:38, 07/03/2021

Với các chiến sĩ quân y Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2021 vừa qua thật sự là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời quân ngũ.

Hôm đó, thay vì được nghỉ ngơi, thư giãn và đón nhận những phần quà, lời chúc tốt đẹp từ anh em, bạn bè, đồng đội thì từ sáng sớm đến tối khuya, các chiến sĩ quân y Tiểu đoàn 303 tất bật, miệt mài với những công việc chuyên môn nhằm bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm chiến sĩ mới.

Gần 20 năm tuổi quân, đã nhiều lần Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hà Quang Huy, y sĩ Tiểu đoàn 303 được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ tham gia phối hợp cùng các lực lượng xây dựng kế hoạch đón nhận chiến sĩ mới. Từ kinh nghiệm thực tế của mình, mỗi lần giao ban, hội ý chuyên môn, anh Huy luôn quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề, y đức, tác phong làm việc cho đội ngũ quân y đại đội. Quân số ít lại thường xuyên phân tán thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, song trước ngày nhận quân, Tổ quân y đã pha chế được hàng trăm lít nước muối súc miệng, tiến hành tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phun khử khuẩn toàn bộ doanh trại và chuẩn bị chu đáo các phòng cách ly, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chiến sĩ quân y Tiểu đoàn 303 kiểm tra thân nhiệt các tân binh trong ngày nhập ngũ.
Chiến sĩ quân y Tiểu đoàn 303 kiểm tra thân nhiệt các tân binh trong ngày nhập ngũ.

Ngày 27-2 năm nay, các anh dậy sớm hơn thường lệ, kiểm tra kỹ mọi công tác chuẩn bị rồi xuống bếp nhận thực phẩm, nấu sẵn hai nồi cháo gà thật ngon, ủ trong nồi điện phòng trường hợp có tân binh bị say xe, mỏi mệt thì sẽ có cháo nóng dùng ngay. Khoảng 8 giờ sáng, khi những chiếc xe ca đầu tiên dừng lại ở cổng Tiểu đoàn, dưới sự điều hành của chỉ huy đơn vị và đội ngũ trực ban, trực nhật, Tổ quân y khẩn trương phun khử khuẩn phương tiện, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn rồi hướng dẫn các chiến sĩ viết tờ khai y tế. Có thời điểm, xe chở quân từ các địa phương đổ về dồn dập, các anh phải làm việc luôn tay, mồ hôi muối ướt đầm lưng áo. Khoác trên mình những chiếc bình phun nặng hàng chục ký suốt nhiều giờ, khi mặt trời đứng bóng ai cũng mệt nhoài, song vì sự an toàn, khỏe mạnh của các tân binh, những thầy thuốc mặc áo lính vẫn tích cực, miệt mài làm việc.

Hạ sĩ Y Moza Niê, y tá Đại đội 6 kể: “Khi mới xuống xe, do thay đổi môi trường, nhiệt độ, một số tân binh có thân nhiệt khá cao nhưng sau khi được đưa vào nhà bạt, bóng mát nghỉ ngơi, thân nhiệt của họ đã trở lại bình thường, không có trường hợp nào phải cách ly, theo dõi. Biết anh em đi đường xa về mệt, chúng tôi vừa thăm khám, kiểm tra sức khỏe, vừa ân cần hỏi han, chuyện trò, động viên, giúp họ vơi đi căng thẳng. Nhờ những chiếc nhiệt kế hồng ngoại do cấp trên trang bị, công việc diễn ra khá trôi chảy, thuận lợi. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở tân binh thực hiện nghiêm khuyến cáo của cơ quan y tế về việc đeo khẩu trang và chú ý giữ khoảng cách, không tụ tập đông người. Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay thật sự rất ý nghĩa và tôi rất tự hào vì điều đó”.

Giờ nghỉ trưa, ngồi ngoài hành lang, thi thoảng Hạ sĩ Nguyễn Tấn Lộc, y tá Đại đội 7 lại nghe thấy những tiếng trở mình rất khẽ vọng ra từ dãy nhà ở trung đội, nhìn qua khe cửa, thấy một chiến sĩ mới cứ trằn trọc mãi mà chưa chịu ngủ. Tưởng chiến sĩ mới lạ nhà, lạ giường, song khi hỏi thăm, biết anh bị nước ăn chân, ngứa ngáy nên khó ngủ, anh Lộc liền mang đến tuýp thuốc đặc trị, ân cần dặn dò liều lượng, cách dùng. Sau 2 ngày nhập ngũ, tình trạng ngứa ngáy giảm hẳn, buổi trưa hay buổi tối, anh chiến sĩ mới ngủ rất ngon lành. Đơn vị cả trăm quân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Lộc luôn tích cực phối hợp cùng đội ngũ tiểu đội trưởng trong việc kiểm tra, theo dõi sức khỏe bộ đội, nhắc nhở các chiến sĩ mới thực hiện ăn chín, uống sôi, ngậm nước muối, ngủ màn, ăn ở hợp vệ sinh.

Công việc hàng ngày của Trung úy QNCN Hà Quang Huy.
Công việc hàng ngày của Trung úy QNCN Hà Quang Huy.

Trung úy Hà Quang Huy tâm sự: “Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tối khuya, công việc của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại theo một quy trình khép kín. Ngoài chốt kiểm dịch, khử khuẩn túc trực thường xuyên tại cổng, hằng ngày sau hiệu lệnh báo thức sáng, báo thức chiều, quân y các đại đội đều phải đến từng phòng ngủ kiểm tra, theo dõi, nắm quân số ốm mệt, cần thăm khám, cấp thuốc hoặc cho ăn cháo, ăn kiêng. Đầu giờ làm việc, quân y cùng trực ban, trực nhật đi kiểm tra nội vụ vệ sinh các khu vực trong khuôn viên doanh trại. Giữa giờ, quân y xuống bếp nhận thực phẩm, nấu cháo cho các chiến sĩ ốm, mệt, ăn kiêng, lấy mẫu lưu nghiệm thức ăn, pha nước muối súc miệng, làm bẫy ruồi, bẫy muỗi. Trước khi tắt đèn đi ngủ, quân y tiếp tục đến từng giường, nhỏ thuốc kháng sinh, nhỏ tỏi phòng bệnh cho bộ đội. Định kỳ mỗi tuần phun khử khuẩn doanh trại một lần. Vào mùa huấn luyện, bộ đội ở đâu, chúng tôi ở đó, trên giảng đường xanh hay ngoài thao trường, bãi tập, túi thuốc quân y chuyên dụng là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với chúng tôi. Mỗi sáng thức dậy, thấy bộ đội khỏe mạnh, tích cực tham gia học tập, công tác, góp phần dựng xây đơn vị là niềm vui, hạnh phúc lớn lao của quân y chúng tôi”.

An Khang


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.