Nếu ví Đại thắng mùa Xuân 1975 là một bản giao hưởng anh hùng thì tiếng súng giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10/3 chính là những nốt nhạc dạo đầu đầy uy lực.
Hào khí tháng Tư năm ấy là sự tổng hòa của ý Đảng và lòng dân. Từ những buôn làng xa xôi của Đắk Lắk, đồng bào các dân tộc Êđê, M’nông, J'rai... đã cùng quân giải phóng đập tan “cánh cửa thép” để mở toang con đường xuống đồng bằng.
Một trong những người đã từng cùng ăn, cùng ở, cùng sản xuất, cùng chiến đấu với bà con đồng bào dân tộc Êđê, M’nông tại vùng căn cứ cách mạng H9 (huyện Krông Bông cũ) là ông Nguyễn An Vinh, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Vốn là một kỹ sư nông nghiệp, khi được điều động vào công tác tại khu căn cứ cách mạng của tỉnh Đắk Lắk ở huyện Krông Bông cũ, ông Nguyễn An Vinh đảm trách vai trò là Phó Ban Thường trực Ban Sản xuất tỉnh, Chánh Văn phòng của UBND cách mạng lâm thời tỉnh.
Không chỉ tổ chức sản xuất, hướng dẫn cho bà con dân tộc thiểu số tại chỗ gieo trồng, sản xuất để tự túc lương thực, cung cấp cho cán bộ và bộ đội đánh giặc, ông Nguyễn An Vinh còn chỉ huy anh em trong Ban và người dân chống càn. Đồng thời, phối hợp xây dựng lực lượng, chuẩn bị điều kiện cho trận đánh đột phá - trận quyết chiến chiến lược, mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
| Diện mạo mới của đô thị Buôn Ma Thuột sau hơn 50 năm giải phóng. |
“Chúng ta không chỉ thắng địch bằng súng đạn mà thắng bằng sức mạnh của một dân tộc khát khao tự do, hòa bình và chưa bao giờ biết cúi đầu. Tinh thần, hào khí ấy là động lực để toàn dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, dựng xây cuộc sống mới trên đống tro tàn”, ông Nguyễn An Vinh tự hào.
Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Đắk Lắk hôm nay đã "thay da đổi thịt". Với những hướng đi chiến lược, phù hợp trong từng giai đoạn, kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, từ tự cung tự cấp sang xuất khẩu toàn cầu. Cơ sở vật chất, hạ tầng của tỉnh ngày càng hoàn thiện. Hệ thống đường cao tốc, sân bay và đường nội thị, nông thôn ngày càng khang trang, tạo giao thông kết nối vùng miền, từng bước hiện thực hóa khát vọng trung tâm vùng Tây Nguyên. Các dân tộc anh em đoàn kết, cùng gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm sâu, giáo dục và y tế ngày càng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu cao của người dân.
![]() |
| Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển năng lượng tái tạo, tạo động lực trong giai đoạn mới. |
Mốc son chói lọi ngày 10/3/1975 và 30/4/1975 luôn nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, độc lập và thôi thúc mỗi người con đất Việt, mỗi người dân Đắk Lắk cùng đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Hào khí tháng Tư là niềm tin, khát vọng để Đắk Lắk hòa cùng nhịp đập cả nước trên hành trình phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nguyễn Xuân


