Ấm tình xuân từ biên giới đến vùng biển

Mỗi độ xuân về, với những người lính biên phòng, niềm vui không chỉ là mâm cơm Tết đủ đầy hay lời chúc từ hậu phương, mà còn là nhìn thấy bà con đón Tết bình yên, an ninh ổn định. Chính điều đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng bám địa bàn, sẵn sàng hy sinh niềm riêng để giữ gìn mùa xuân trọn vẹn cho Tổ quốc.

Sâu nặng nghĩa tình quân dân

Đã thành truyền thống, Tết nơi vùng biên không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là mùa của nghĩa tình quân dân được sưởi ấm bằng những tấm lòng sẻ chia. Từ miền núi biên giới đến vùng biển xa, ở đâu có bước chân người lính biên phòng, ở đó có hơi ấm của mùa xuân lan tỏa.

Bộ đội Biên phòng giúp người dân vùng biên lựa chọn các mặt hàng qua hoạt động Gian hàng 0 đồng dịp Tết.
Bộ đội Biên phòng giúp người dân vùng biên lựa chọn các mặt hàng qua hoạt động "Gian hàng 0 đồng" dịp Tết.

Tại xã biên giới Ea Bung, vùng đất rộng hơn 39.000 ha, có 2.510 hộ dân với 21 dân tộc anh em sinh sống, cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều nhọc nhằn bởi địa bàn trải dài, dân cư phân tán. Nhưng chính trong gian khó ấy, tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê dành cho nhân dân lại càng bền bỉ, nồng hậu như mạch suối đầu nguồn.

Xuân này, niềm vui của người dân Ea Bung như được nhân lên, khi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp cùng các nhà hảo tâm khánh thành “Khu vui chơi - phát triển vận động” trị giá 150 triệu đồng cho học sinh mầm non trên địa bàn. Giữa tiết trời giáp Tết, tiếng cười trong veo của trẻ thơ vang lên bên những chiếc cầu trượt, bập bênh còn thơm mùi sơn mới, khiến không gian vùng biên như rộn ràng và ấm áp hơn.

Trung tá Phạm Văn Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chia sẻ: “Với người lính biên phòng, biên giới là ngôi nhà thứ hai, bà con là ruột thịt. Chăm lo cho các cháu có thêm chỗ vui chơi, vận động cũng chính là gieo mầm hy vọng cho tương lai của nơi này”.

Nhân dân vùng biên tham gia hoạt động kéo co trong chương trình vui Xuân do Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức.
Nhân dân vùng biên tham gia hoạt động kéo co trong chương trình vui Xuân do Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức.

Không chỉ ở Ea Bung, sắc xuân nghĩa tình còn theo bước chân người lính về với vùng biển Xuân Đài. Những ngày Tết, con đường nhỏ ở khu phố Phương Phú bỗng sáng hơn thường lệ. Không chỉ bởi nắng xuân trong veo, mà còn bởi 26 trụ đèn năng lượng mặt trời vừa được thắp lên, trải dài gần 2 km dọc khu dân cư ven biển.

Ánh đèn ấy là dấu mốc của công trình “Thắp sáng vùng biên” - món quà xuân ấm áp do Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh và Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên thực hiện.

Với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng, nguồn lực được góp từ tấm lòng của cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh; còn những người lính biên phòng Xuân Đài trực tiếp thi công, lắp đặt từng trụ đèn.

Khi đêm xuống, ánh điện được thắp lên, con đường trong khu phố bớt heo hút, người dân yên tâm hơn khi qua lại, trẻ nhỏ có thêm niềm vui nô đùa trước hiên nhà. Công trình không chỉ thắp sáng lối đi, mà còn thắp lên sự gắn kết giữa bộ đội, nhà trường và nhân dân vùng biển.

Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh và Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên khánh thành công trình “Thắp sáng vùng biên”.
Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh và Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên khánh thành công trình “Thắp sáng vùng biên”.

Không khí xuân mới ở phường Xuân Đài càng thêm rộn ràng bởi chuỗi hoạt động nghĩa tình do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài tổ chức. Từ Ngày hội bánh chưng xanh ấm áp hương vị truyền thống, những buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo, đến việc trao tặng 2 mô hình “Đàn gà sinh kế” như cách gieo mầm no ấm lâu dài; rồi căn nhà được sửa chữa, bàn giao cho một gia đình khó khăn kịp đón xuân về.

Cùng với đó, 20 suất học bổng được trao cho học sinh vượt khó, học giỏi như lời động viên để các em vững bước đến trường; 40 phần quà Tết gửi đến các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để những mái nhà ven biển đón Tết đủ đầy và ấm cúng hơn.

Hơn 100 triệu đồng cho toàn bộ chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở sự hiện diện lặng lẽ, bền bỉ của những người lính biên phòng bên bà con - cùng sẻ chia nhọc nhằn, cùng đón mùa xuân mới.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài, cho biết: “Tết đến xuân về, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn coi việc chăm lo đời sống cho nhân dân là trách nhiệm và cũng là tình cảm của mình. Chúng tôi mong những phần việc nhỏ bé này sẽ góp thêm niềm vui để bà con đón xuân ấm áp, yên tâm lao động sản xuất và cùng bộ đội biên phòng giữ gìn bình yên nơi vùng biển”.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Xuân Đài thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân Đài nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.
Chỉ huy Đồn Biên phòng Xuân Đài thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân Đài nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Vun bồi thế trận lòng dân

Ở những miền biên giới còn nhiều gian khó, sự vững bền của biên cương không chỉ được xác lập bằng những cột mốc chủ quyền, mà trước hết được nuôi dưỡng từ “lòng dân”, từ mối quan hệ gắn bó, sẻ chia giữa quân đội và nhân dân. Khi người dân yên tâm bám đất, bám biển, khi bộ đội đồng hành cùng cuộc sống thường ngày, thì biên giới cũng được giữ gìn từ chính những điều bình dị ấy.

Xuất phát từ nhận thức đó, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” qua mỗi năm lại trở thành một dấu ấn riêng trong việc xây dựng thế trận lòng dân, quy tụ trách nhiệm của các lực lượng trong hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng hướng về biên cương Tổ quốc.

Không dừng ở những phần quà hay công trình mang tính thời điểm, chương trình dần hình thành một nhịp cầu kết nối bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong ánh đèn mới thắp trên con đường làng, trong nụ cười của những em nhỏ cầm suất học bổng đầu xuân, trong bếp lửa bánh chưng xanh nghi ngút khói… hình ảnh người lính hiện lên gần gũi, ấm áp.

Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản do Bộ đội Biên phòng tổ chức, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả vùng biên.
Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản do Bộ đội Biên phòng tổ chức, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả vùng biên.

Điều đáng trân trọng ở những người lính quân hàm xanh chính là cách họ mang Tết đến với bà con một cách lặng lẽ mà bền bỉ. Nhiều năm qua, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ là những đợt trao quà, mà là chuỗi hoạt động gắn chặt với đời sống.

Đó là hơi ấm lan tỏa từ “Ngày hội bánh chưng xanh”; là hàng nghìn phần quà gửi tới gia đình chính sách, người có công, các Mẹ Việt Nam anh hùng; là sự chăm chút thầm lặng dành cho những “con nuôi Đồn Biên phòng”, cho học sinh nghèo trong các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, để các em có thêm áo mới, thêm sách vở và thêm động lực đến lớp.

Xuân Bính Ngọ 2026, mạch nguồn nghĩa tình ấy tiếp tục lan tỏa khắp 16/16 xã, phường biên giới đất liền và biển của tỉnh, trong đó hai địa bàn Buôn Đôn và Tuy An Đông được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Từ chương trình, dự kiến sẽ có ít nhất 10 căn nhà Đại đoàn kết được dựng lên, nhiều mô hình sinh kế được trao tận tay người dân...

Đây không chỉ là hoạt động nhân văn trong những ngày đầu năm mới, mà còn mở đầu cho một hành trình tiếp nối với nhiều việc làm thiết thực hướng về biên giới, hướng về nhân dân. Từ những việc làm hôm nay, ngọn lửa yêu thương tiếp tục được nhóm lên, lan tỏa thành sức mạnh đoàn kết, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Quang Thấm (thứ 4, từ trái sang), Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng nhân dân vùng biên tham gia các hoạt động trong chương trình Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản.
Đại tá Đỗ Quang Thấm (thứ tư từ trái sang), Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng nhân dân vùng biên tham gia các hoạt động trong chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ: “Chăm lo Tết cho nhân dân vùng biên không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính nơi tuyến đầu. Khi lòng dân được bồi đắp, niềm tin được củng cố, thì biên giới sẽ vững chắc từ gốc rễ. Đó cũng là nền tảng để Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Hà My - Quỳnh Anh

 

Ý kiến của bạn