Multimedia Đọc Báo in

Quyết tâm thư của cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam mừng thọ Bác Hồ

09:35, 28/05/2024

Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân cả nước nói chung, đồng bào, chiến sĩ, học sinh miền Nam nói riêng đều dành những tình cảm tốt đẹp nhất, những chiến công xuất sắc nhất trong chiến đấu, lao động và học tập để dâng lên Bác mỗi dịp sinh nhật Người.

Tình cảm, sự quyết tâm phấn đấu thực hiện lời Bác dạy “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” của nhiều tập thể, cá nhân, các cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam được thể hiện sâu đậm qua những quyết tâm thư gửi lên Người mỗi dịp sinh nhật, là sự kết tinh tình cảm thiêng liêng nhất với Bác kính yêu.

Ngày 18/5/1957, Liên đội Thiếu niên tiền phong Trường học sinh miền Nam 22 tại Hải Phòng gửi thư đến Bác với một tình cảm thiết tha. Thư viết: “Kính gửi Bác yêu quý của chúng cháu! Nhân ngày sinh nhật Bác, cũng là ngày Liên đội Thiếu niên trường cháu được họp Đại hội đổi tên Đội Thiếu niên Việt Nam thành Đội Thiếu niên tiền phong Việt Nam. Chúng cháu vui mừng, sung sướng hơn bao giờ hết, chúng cháu xin kính gửi tới Bác, chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu… Bác ạ, chúng cháu rất mong muốn được gặp Bác… Chúng cháu rất mong được đón Bác về trường chúng cháu thăm… Để làm đúng lời Bác dạy, chúng cháu hứa ra sức học tập, tích cực công tác, yêu mến các cô chú, sẵn sàng xung kích gương mẫu, vâng lời các cô chú dạy bảo… để xứng đáng cháu yêu của Bác Hồ!”…

Cũng trong dịp sinh nhật lần thứ 67 của Người (19/5/1957), ông Phạm Tường An, Tiểu đội phó, thuộc đơn vị Bộ đội miền Nam thay mặt Tiểu đội có thư mừng thọ Bác: “Kính thưa Bác yêu quý của cháu. Hôm nay 19/5 là ngày sinh nhật Bác, giữa lúc quân và dân miền Bắc đang sống trong không khí hòa bình dân chủ tốt đẹp, mọi người nô nức đón mừng sinh nhật Bác… Được cấp trên cho biết Bác vẫn luôn khỏe mạnh, cháu rất vui mừng, phấn khởi. Cháu không có gì hơn, chỉ viết thư gửi lên lời chúc thọ Bác!... Thay mặt anh em trong Tiểu đội và cá nhân cháu kính mến chúc Bác của chúng cháu luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu muôn tuổi để lãnh đạo nhân dân toàn quốc đấu tranh với kẻ địch, giành thống nhất nước nhà... Chúng cháu xin hứa trước Đảng, trước Bác, chúng cháu cương quyết làm tròn nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng mà Đảng và Bác đã giao phó cho chúng cháu… Chúng cháu xin được hôn Bác kính yêu!”. 

Đặc biệt, vào dịp sinh nhật lần thứ 79 của Bác (19/5/1969), quân dân miền Nam ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, nhiều cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức đoàn thể bằng tình cảm và hành động thiết thực đã xung phong, gương mẫu lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động sản xuất để kính dâng lên Người với một tinh thần và quyết tâm cao nhất. Trong dịp này, quân dân vùng đất lửa Vĩnh Linh và vùng giới tuyến Gio Linh (Quảng Trị) đã gửi đến Người hàng chục quyết tâm thư bày tỏ tình cảm sâu sắc, chân thành với Bác kính yêu, đồng thời hứa với Bác tiếp tục thực hiện những lời căn dặn của Bác, cùng nhau đoàn kết chiến đấu để “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, sớm hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Một số quyết tâm thư mừng thọ Bác Hồ hiện được lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Quyết tâm thư của các lực lượng An ninh khu vực Vĩnh Linh viết: “Hôm nay 19/5/1969, chúng cháu vô cùng phấn khởi tổ chức mừng thọ Bác 79 tuổi… Chúng cháu luôn luôn cố gắng cùng với quân và dân Vĩnh Linh kiên quyết bảo vệ Vĩnh Linh chống chiến tranh phá hoại, làm thất bại chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý của đế quốc và bọn tay sai. Chúng cháu đã lập được những thành tích nhất định và vinh dự được Quốc hội, Chính phủ và Bác tặng nhiều phần thưởng cao quý… Chúng cháu xin hứa: Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Bác; nguyện học tập phẩm chất, đạo đức cách mạng “cần - kiệm - liêm - chính” của Bác; kiên định lập trường trong mọi tình huống, suốt đời vì Đảng, vì dân với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất thực hiện tốt nhiệm vụ người công an cách mạng mà Bác đã từng dạy dỗ”.

Hay trong Quyết tâm thư của bộ đội địa phương huyện Gio Linh bày tỏ: “Kính thưa Bác! Chúng cháu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị bộ đội địa phương huyện Gio Linh tập trung sơ kết rút kinh nghiệm qua 1 tháng thi đua chiến đấu và công tác lập thành tích mừng thọ Bác 79 tuổi. Chúng cháu hân hạnh được học tập chỉ thị của Bác gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Chúng cháu vô cùng phấn khởi và cảm động trước những lời biểu dương và dặn dò của Bác. Chúng cháu xin được báo cáo lên Bác những thành tích đạt được trong tháng 5: Độc lập tác chiến 13 trận; phối hợp tác chiến với các đơn vị 19 trận; dìu dắt du kích đánh 20 trận; riêng bộ đội địa phương đã diệt 80 tên địch, trong đó có 64 tên Mỹ, đánh bị thương 32 tên, trong đó có 10 tên Mỹ; đánh cháy 3 xe M113, 1 xe khác bị thương; phục vụ cán bộ chính trị luồn sâu hoạt động vào vùng đồng bào bị địch tập trung 28 lần… Chúng cháu nguyện ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng xả thân trước giờ thắng lợi. Quyết tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm tan rã và tê liệt bộ máy kìm kẹp của địch, thực hiện kỳ được lời chúc Tết của Bác “… Bắc – Nam sum họp/Xuân nào vui hơn”.

Còn nhiều thư và quyết tâm thư khác gửi lên Bác trong dịp sinh nhật Người. Mỗi quyết tâm thư của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam đong đầy cảm xúc, là tình cảm và động lực cho mỗi chúng ta tiếp tục “Sống, chiến đấu, lao động, học tập” theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nguyễn Đình Dũng


Ý kiến bạn đọc