Tháng 5 về, người dân Việt Nam lại bồi hồi kỷ niệm ngày 19/5 - ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
“Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta”
Mỗi độ tháng 5, ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ùa về thân thương, gần gũi, sưởi ấm trái tim triệu người con đất Việt. Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, từng dòng người lặng lẽ vào Lăng viếng Bác. Không ai bảo ai, tất cả đều giữ cho mình một khoảng lặng để được gần Người thêm một chút, để lắng nghe sâu hơn lời nhắc nhở về trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Dẫn đầu đoàn đại biểu Đắk Lắk dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI tại Hà Nội vào viếng Bác, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không giấu được niềm xúc động. Trong không gian trang nghiêm, cảm xúc tự hào, biết ơn và trách nhiệm như càng dâng đầy hơn trong tim mỗi đại biểu. Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng chia sẻ: “Mỗi lần vào Lăng viếng Bác, tôi đều cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh lớn lao và tình yêu bao la mà Bác dành cho dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải sống trách nhiệm hơn, gần dân hơn, nỗ lực cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin của nhân dân và công lao của Người”.
![]() |
| Thanh niên người dân tộc thiểu số xem triển lãm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Vân Hòa). |
Tháng 5, nhiều người lại tìm về làng Sen quê Bác như trở về “quê chung” của lòng mình. Mái tranh đơn sơ, hàng cau, giếng nước, hương sen ngan ngát… đã trở thành hình ảnh thân thuộc trong tâm thức dân tộc. Ai cũng xúc động khi về thăm quê Bác, nơi không chỉ lưu giữ dấu tích tuổi thơ của Người mà còn gợi nhớ về một cuộc đời trọn vẹn vì nước, vì dân.
Đã nhiều lần đến thăm quê Bác nhưng lần nào cựu chiến binh Nguyễn Đắc Tấn (phường Bình Kiến) cũng không kiềm được niềm xúc động. Ở tuổi gần 90, trong ông vẫn còn vẹn nguyên ký ức về hai lần được gặp Bác Hồ, đó là lần Bác đến thăm đơn vị tại sân bay Bạch Mai trước lễ duyệt binh năm 1957 và lần gặp vào Tết Đinh Mùi năm 1967. Điều khiến ông nhớ mãi không phải sự uy nghi của một vị lãnh tụ mà chính là sự gần gũi, giản dị và tình thương yêu mà Bác dành cho từng chiến sĩ. “Bác hỏi han từng người rất thân tình. Có cô chiến sĩ nói mình làm “anh nuôi”, Bác cười hiền rồi bảo phải gọi là “chị nuôi” chứ…”, ông Tấn rưng rưng kể.
Với những người từng được gặp Bác, ký ức ấy không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng của cuộc đời, mà còn trở thành động lực để họ sống tử tế hơn, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.
Làng Chăm ơn Bác
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người dân làng Chăm thôn Kỳ Đu, xã Đồng Xuân.
Năm 2003, hưởng ứng mô hình “Treo ảnh Bác Hồ tại nhà và làm theo Bác” do thôn Kỳ Đu phát động, gia đình ông Đoàn Văn Dúi đã rước ảnh Bác về treo tại nhà. Và suốt 23 năm qua, việc thờ Bác đã trở thành nền nếp trong gia đình ông Dúi, trang nghiêm như thờ cúng tổ tiên. Cứ vào ngày rằm, đầu tháng, ông lão người Chăm ngoài 70 tuổi lại tất tả thay hoa, bày trái cây lên bàn thờ, cẩn thận lau bụi quanh khung ảnh Bác rồi thành kính dâng nén hương tưởng nhớ Người. Với ông Đoàn Văn Dúi, nhờ có Bác Hồ mà gia đình ông, dân làng ông mới có được cuộc sống tự do, ấm no hôm nay.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Bác Hồ. |
Ở thôn Kỳ Đu, hầu như ở mỗi gia đình đều có 1 đến 2 ảnh chân dung Bác Hồ được treo trang trọng trong nhà. Năm 2022, khi căn nhà mới hoàn thành, việc đầu tiên của bà Lê Mo Thị Ối là rước ảnh Bác về treo trang trọng trong phòng khách. Tấm ảnh của Bác trước đó trong căn nhà cũ cũng được bà mang đến nhà mới treo trang trọng. Mỗi ngày, bà Ối đều thắp hương bàn thờ gia tiên và bàn thờ Bác như một cách tưởng nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Bà xem đây là cách để giáo dục con cháu về công lao to lớn của Bác Hồ, về lối sống, học tập và làm theo tấm gương của Người mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc.
Thôn Kỳ Đu có 111 hộ dân, đều là đồng bào dân tộc Chăm. 100% hộ dân có ảnh chân dung Bác Hồ treo hoặc thờ trong nhà. Với người dân thôn Kỳ Đu, treo ảnh, thờ ảnh Bác không chỉ là hành động, là thói quen, phong trào mà còn là một nét đẹp văn hóa được người dân thực hiện bằng chính tình yêu của họ dành cho Người. Ông La Mo Quạnh, Bí thư Chi bộ thôn Kỳ Đu, xã Đồng Xuân cho hay: “Việc 100% hộ dân thôn Kỳ Đu treo, thờ ảnh Bác Hồ trong nhà không chỉ thể hiện tấm lòng tôn kính, yêu mến của bà con làng Chăm đối với Người. Đây còn là cách giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ ngay từ trong gia đình mình; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng”.
Hà My


