Giữa những cung đường xa xôi nơi biên ải, những người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ đến từng nhà, nâng đỡ từng bước chân đến lớp. Với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sự đồng hành ấy không chỉ là điểm tựa hôm nay mà còn giúp mở cánh cửa tương lai...
Buôn Đrang Phốk (xã Buôn Đôn) nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Don, cách trung tâm xã khoảng 20 km đường rừng. Ở nơi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, chuyện học của con trẻ đôi khi bị đặt sau những lo toan cơm áo. Khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và những mùa rẫy nối tiếp nhau có thể khiến hành trình đến trường của các em trở nên chông chênh.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng bám nắm địa bàn, động viên học sinh đến trường. |
Bởi vậy, trước mỗi năm học mới, trên những cung đường biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk lại phối hợp với nhà trường và địa phương tìm đến từng gia đình. Không chỉ vận động học sinh đến trường, các anh còn kiên trì đồng hành hỗ trợ để mỗi em có thể yên tâm học tập, trưởng thành.
Nhiều năm bám địa bàn Buôn Đôn, Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã quen với những con đường đất dẫn vào các buôn làng. Các anh thường chọn sáng sớm hoặc chiều muộn, khi người dân vừa trở về sau một ngày lao động, để đến từng nhà trò chuyện. Nhiều gia đình chỉ cần vận động một lần, nhưng cũng có trường hợp cán bộ biên phòng phải xuống nhiều lần.
Khi người dân đang bận việc đồng áng, nương rẫy, các anh không ngần ngại phụ giúp một tay, rồi từ câu chuyện mùa màng chuyển sang chuyện học hành của con trẻ. Những điều ấy không mang dáng dấp của một cuộc vận động mà bắt đầu từ sự gần gũi, sẻ chia. “Muốn vận động các cháu đến trường thì trước hết phải gần gũi, hỏi han, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình. Khi người dân tin tưởng, việc tuyên truyền, vận động mới đạt hiệu quả”, Trung tá Nguyễn Văn Kiều chia sẻ.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng hướng dẫn "Con nuôi đồn biên phòng" học tập. |
Ở vùng biên, hành trình đến trường của một đứa trẻ đôi khi không chỉ được tính bằng quãng đường từ nhà đến lớp. Đó còn là khoảng cách từ cái nghèo đến một cơ hội học tập, từ những lo toan trước mắt đến ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, vận động các em đến trường mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm sao để các em có thể yên tâm học tập và không bị bỏ lại phía sau.
Đó cũng là lý do những chương trình do Bộ đội Biên phòng triển khai, được duy trì bằng sự kiên trì và trách nhiệm. Năm học 2025 - 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu 61 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 56 cháu thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 3 cháu “Con nuôi đồn biên phòng” và 2 cháu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ngoài ra, thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham gia hỗ trợ 325 học sinh các cấp.
|
“Chúng tôi mong muốn mỗi sự hỗ trợ hôm nay sẽ trở thành điểm tựa để các em tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành”. Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. |
Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, em Nguyễn Trần Thiện Chí (lớp 8, Trường THCS Ea Bung) là một trong những học sinh được cán bộ, chiến sĩ biên phòng chăm lo theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Bước vào năm học 2026 - 2027, trong hành trang của Chí có sách vở, quần áo và đồ dùng học tập được các “bố” biên phòng chuẩn bị chu đáo. Nhưng có lẽ điều em nhận được lớn hơn cả là sự ấm áp, yên tâm khi bên mình luôn có người dõi theo, động viên.
Với Chí, những người lính nơi biên giới không còn đơn thuần là những người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Họ đã trở thành những người thân trong gia đình, những người sẵn sàng chia sẻ với em từ chuyện học hành đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống. “Các bố yêu thương, chăm sóc, tình cảm, hỗ trợ, lo lắng từng đồ dùng, quần áo đến cuộc sống hằng ngày. Sau này lớn lên, em cũng muốn trở thành người lính biên phòng”, Chí bộc bạch.
Không riêng Nguyễn Trần Thiện Chí, sự chăm lo của người lính biên phòng đã mang đến những kết quả thiết thực cho học sinh vùng khó. Cụ thể, năm học vừa qua, có 191/386 học sinh các cấp hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt chương trình học. Đặc biệt, em Lương Thị Hương (lớp 12, Trường THPT Ea Rốk) đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.
Theo Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới là việc làm có ý nghĩa lâu dài, không chỉ giúp các em có thêm điều kiện đến trường mà còn góp phần vun đắp tương lai cho mỗi gia đình, mỗi buôn làng.
Đại tá Rơ Lan Ngân cho hay: “Chúng tôi mong muốn mỗi sự hỗ trợ hôm nay sẽ trở thành điểm tựa để các em tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành. Khi một em nhỏ có cơ hội đến trường, đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là thêm một mầm xanh cho tương lai vùng biên. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các chương trình, phân công cán bộ, đơn vị đồng hành lâu dài với các em, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc từ cơ sở”.
Quỳnh Anh


