Tối 26/8 vừa qua, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, ở nhiều địa phương trên cả nước, hàng ngàn người đổ ra đường để ăn mừng.
Cờ Tổ quốc tung bay, tiếng hò reo vang lên, những dòng xe nối dài trong đêm. “Đi bão” từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Nhưng giữa những đoàn người xuống đường ăn mừng ấy, không khó để bắt gặp những chiếc xe chở ba, chở bốn; người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, hay người điều khiển một tay cầm cờ, một tay cầm lái; những cú rú ga, lạng lách, đánh võng, chen lấn, vượt đèn đỏ...
Ăn mừng chiến thắng là nhu cầu chính đáng. Nhưng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia không thể trở thành "tấm vé" cho phép bất kỳ ai tạm thời đứng ngoài pháp luật, đứng ngoài trách nhiệm công dân và những chuẩn mực ứng xử thông thường. Không có thứ giấy miễn trừ nào như vậy.
![]() |
| Dòng người đổ ra đường phố Buôn Ma Thuột mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam vào tối 26/8. Ảnh: Châu Linh |
Một trận bóng có thể thay đổi cảm xúc của hàng triệu người trong vài chục phút nhưng nó không thể thay đổi những nguyên tắc đã được đặt ra để bảo vệ tính mạng con người. Chức vô địch không làm đèn đỏ biến thành đèn xanh. Chiếc áo đội tuyển không biến việc chở ba, chở bốn thành đúng quy định của pháp luật. Mọi người có quyền vui mừng, xuống đường, hát hò, chia sẻ niềm vui chiến thắng nhưng đáng ngại là một bộ phận người lại có vẻ mặc nhiên có tâm lý “được miễn trừ”. Miễn trừ khỏi mũ bảo hiểm. Miễn trừ khỏi tín hiệu đèn giao thông. Miễn trừ khỏi quy tắc đi đường. Thậm chí, nguy hiểm hơn, miễn trừ khỏi trách nhiệm với sự an toàn của người khác.
Tuy nhiên, luật là luật và mọi người đều phải tuân thủ. Là người hâm mộ, bạn được quyền vui; là người trẻ tuổi, bạn có thể cuồng nhiệt. Nhưng khi đã tham gia giao thông thì bạn phải tuân thủ pháp luật.
Thực tế, tâm lý “miễn trừ” ấy vẫn tồn tại khá lâu trong đời sống với những lý do như: “Tết mà, chở ba một đoạn có sao đâu”, “Lễ hội mà, uống vài ly có sao đâu”, “Đám cưới mà, vui một hôm thôi”... Một dịp đặc biệt thường là lý do để những nguyên tắc vốn phải được tuân thủ thường ngày được tạm gác sang một bên. Người ta tự cấp cho mình một thứ “giấy miễn trừ” vô hình, dù chẳng có quy định nào cho phép.
Pháp luật không vận hành theo cảm xúc. Tai nạn, rủi ro và hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế, mọi người cần hình thành một thói quen ứng xử: đừng tự tạo ra những ngoại lệ cho mình chỉ vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Dù trong bất kỳ tình huống nào, quy định pháp luật cần được tuân thủ nghiêm túc và đó cũng là một cách thể hiện văn hóa ăn mừng và tình yêu đội tuyển bóng đá nước nhà.
Khải An

