Hai anh em ruột cùng tình nguyện tòng quân
Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Dương Thị Tươi, ở thôn 5, xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn) lúc nào cũng nhộn nhịp, rộn rã tiếng nói cười của người thân, láng giềng, cán bộ chính quyền, đoàn thể địa phương đến chia vui, chúc mừng hai người con trai của bà chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Hai cậu con trai của bà Tươi là Nông Xuân Thức và Nông Quang Thiết hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Bà Tươi kể: “Chẳng biết hai anh em thủ thỉ với nhau thế nào mà cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ban đầu tôi còn lưỡng lự, thế nhưng khi các con bày tỏ mong muốn được cùng nhau rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ thì cả gia đình đều ủng hộ”.
![]() |
Nông Xuân Thức và Nông Quang Thiết nhận quân tư trang để chuẩn bị cho ngày nhập ngũ. |
Nông Xuân Thức tâm sự: “Công ty tôi đang làm việc cũng có một số người là quân nhân xuất ngũ. Tôi thường được nghe các anh kể về những kỷ niệm trong thời gian quân ngũ. Qua đó, tôi hiểu hơn về môi trường quân đội và mong được nhập ngũ để rèn luyện, trưởng thành. Bên cạnh đó, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã rất ngưỡng mộ những tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ, không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn, gian khổ, hy sinh. Vì thế, tôi quyết định viết đơn tình nguyện để thực hiện mơ ước của mình; đây là nguyện vọng và cũng là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc”.
Kiệm lời hơn người anh trai, Nông Quang Thiết chia sẻ: “Được đi bộ đội cùng với anh trai và cùng nhau rèn luyện trong cùng một môi trường, chúng tôi hứa sẽ không ngại khó, ngại khổ luyện rèn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Hành trang của hai anh em Thức và Thiết không chỉ là quân tư trang do quân đội cấp mà còn gói ghém cả những yêu thương của mẹ và gia đình. Cẩn thận chuẩn bị bàn chải, khăn mặt và những vật dụng cá nhân khác cho các con, bà Tươi còn không quên dặn dò các con thật kỹ rằng quân đội là một môi trường kỷ luật cao, các con cần phải đoàn kết và nghiêm túc thực hiện những quy định và nhiệm vụ được giao.
Ông Sầm Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Hòa cho biết: “Tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của hai anh em Thức và Thiết rất đáng ghi nhận, biểu dương; từ đó tạo hiệu ứng rất tốt trong mùa tuyển quân năm nay tại xã Tân Hòa, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ vào những năm tiếp theo”.
Được biết, trong đợt giao nhận quân năm 2025, huyện Buôn Đôn có 19 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là năm đầu tiên huyện Buôn Đôn có số thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ nhiều nhất từ trước đến nay.
Tú Anh
Ý kiến bạn đọc