Quân dân vùng biên vui ngày hội biên phòng
Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 diễn ra vào ngày 25/2 tại xã biên giới Krông Na (huyện Buôn Đôn) đã tạo bầu không khí ấm tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, nhân dân với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Để chào mừng ngày hội lớn ở biên cương, những ngày qua, quân – dân huyện biên giới Buôn Đôn đã dày công trang trí cờ hoa, sân khấu; chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc; tổ chức chuỗi hoạt động thể dục thể thao như: bóng chuyền nữ, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố…
Là trò chơi dân gian không thể thiếu trong ngày hội, môn bắn nỏ thu hút đông đảo đại biểu, người dân tham gia. Nổi bật trong các vận động viên, anh Bun Thân Lào (buôn Ea Rông B, xã Krông Na) thường xuyên bắn trúng hồng tâm trước sự trầm trồ, thán phục của khán giả. Anh tự hào giới thiệu: "Để có thể làm nên cây nỏ chất lượng, chúng tôi phải bỏ rất nhiều thời gian tìm gỗ, bện dây cung từ cây gai để bảo đảm vừa dẻo dai vừa có sức bền. Bắn nỏ tưởng như đơn giản, nhưng đưa được mũi tên trúng mục tiêu cần cả quá trình rèn luyện và phải giữ vững tinh thần".
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu tham gia giao lưu nhảy sạp. |
Mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các cô gái trẻ người dân tộc Êđê, M’nông, Lào như H'Trang Kđoh, Ksơr Sáo Bun Viêng, H'Linh Đan Hwing… xúng xính trang phục truyền thống, cùng sôi nổi giao lưu văn hóa văn nghệ. Các em học sinh trên địa bàn xã Krông Na rộn ràng vui nhảy sạp. Những trận kéo co, giao lưu bóng chuyền… càng gắn kết keo sơn tình quân – dân nơi biên ải. Mang theo niềm tự hào về một địa phương giàu truyền thống thể thao, chị Phạm Thị Chi (vận động viên của thôn Thống Nhất, xã Krông Na) hồ hởi cho biết, năm nay, thôn chị giành giải Nhất nội dung thi đấu bóng chuyền. Kết quả này có được là nhờ sự thi đấu hết mình của vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của quân – dân trên địa bàn xã.
Trong ngày hội, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương qua các thời kỳ, các già làng, trưởng buôn đã cùng bộ đội biên phòng nhắc nhớ lại những tháng ngày tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Họ gương mẫu, đi đầu trong vận động người dân không lấn chiếm đất rừng, không vi phạm quy chế bảo vệ biên giới quốc gia; xung kích tham gia tổ tự quản đường biên cột mốc; cùng đồng hành giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đến nay, trên địa bàn xã Krông Na đã có 12 tổ tự quản, 206 hộ gia đình và 290 cá nhân tự nguyện tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
![]() |
Người dân tham gia giao lưu nhảy sạp tại ngày hội biên phòng. |
Già làng Y Tăng Ryă (85 tuổi) tự hào chia sẻ: "Buôn Ea Rông A nơi già sinh sống có 140 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc M'nông. Được tuyên truyền theo hình thức “mưa dầm thấm lâu”, người dân trong buôn ngày càng có ý thức lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực chuyển đổi giống cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no hơn, xây dựng buôn làng văn minh giàu đẹp".
Hòa chung trong không khí của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu; Đại tá Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân các dân tộc huyện nhà Buôn Đôn đã đến chia vui, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị cũng đã trao gần 300 suất quà ý nghĩa dành tặng địa phương, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Được tặng quà dịp này, em Y Đăng Êban không giấu được niềm vui. Y Đăng Êban mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện em sống với gia đình cậu ở xã biên giới Krông Na. Thương hiểu hoàn cảnh của em, năm 2022, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận hỗ trợ theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” với kinh phí 500.000 đồng/tháng; thường xuyên phối hợp trao nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập tặng cậu học trò nhỏ. Từ khi có các mẹ đỡ đầu quan tâm, Y Đăng Êban thêm dày dạn, lễ phép và chăm chỉ học tập.
Bà Nang Bun Sốm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na bày tỏ: "Phát huy những kết quả đã đạt được, chúng tôi tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, cùng các lực lượng đoàn kết xây dựng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc