Multimedia Đọc Báo in

Sức trẻ tân binh

08:42, 28/02/2025

Cùng với nỗ lực chung của đơn vị, cánh lính trẻ của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) cũng tập trung học tập, rèn luyện để sớm bắt nhịp môi trường quân ngũ, xây dựng tinh thần đoàn kết với bạn đồng ngũ.

Cuối tuần, không gian Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thêm sôi động bởi tiếng hát của những người lính trẻ. Từ khởi xướng của tân binh Trần Quốc Huy (quê ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cánh lính trẻ cùng cất vang lời ca trong tiếng đàn guitar hấp dẫn. Thỉnh thoảng, họ hướng dẫn nhau tập bài mới, điều chỉnh cách lấy hơi, luyện thanh, nhấn nhá, nhả âm để phù hợp với từng giai điệu, thể loại.

Nở nụ cười rạng rỡ, Binh nhì Trần Quốc Huy cho biết, bản thân yêu âm nhạc và thích học đàn guitar từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vậy, Huy đã sử dụng thời gian rảnh rỗi để lên mạng học đàn; kết giao với những người yêu nhạc để học cách đánh. Huy tâm tình: “Nhờ có âm nhạc, em mới phát hiện ở đơn vị có rất nhiều đồng đội hát hay, nhảy đẹp, có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ. Điều đó không chỉ giúp chúng em giao lưu, học hỏi lẫn nhau, mà còn gắn kết, chuyện trò gần gũi trong môi trường mới”.

Các tân binh Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Có sở trường nổi trội về thể thao, chiến sĩ Hà Quốc Đức (ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp) luôn tự tin trong các cuộc giao lưu bóng đá, bóng chuyền tại đơn vị. Gần gũi và hòa đồng, không ít thời điểm, Đức còn kiêm luôn huấn luyện viên để hướng dẫn, động viên đồng đội cách nêu bóng, đỡ bóng, phát bóng chuyền. Những cuộc giao lưu sau giờ nghỉ không chỉ giúp Đức rèn giũa sức bền mà còn nhanh chóng có thêm nhiều bạn mới.

Đức cho hay, vào môi trường quân ngũ bản thân thấy rất vui khi thói quen tập luyện thể thao vẫn được duy trì đều đặn và hy vọng sẽ được cống hiến sức trẻ, cùng đồng đội làm nên nhiều thành công hơn trong các hội thi, hội thao, giải đấu các cấp.

Đóng góp tích cực vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn đơn vị, Binh nhì Y Ni Vân Byă thường xuyên gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện. So với đồng đội, Y Ni Vân có nhiều thuận lợi hơn khi được làm nhiệm vụ ngay tại xã nhà Krông Na (huyện Buôn Đôn), cách gia đình chỉ khoảng 2 km. Song, không vì vậy mà Y Ni Vân chủ quan, lơ là với nhiệm vụ được giao. Y Ni Vân chia sẻ: “Bản thân luôn đặt ra mục tiêu và cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi tự dặn mình, trong môi trường quân ngũ phải luôn luyện giỏi, rèn nghiêm, có thêm nhiều bạn mới...”.

Phút giải lao trên thao trường của các tân binh.

Đại úy Phạm Văn Tiến, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: Tiểu đoàn có nhiệm vụ chính là huấn luyện chiến sĩ mới và sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Năm 2025, đơn vị tiếp nhận và huấn luyện 195 chiến sĩ mới đến từ Đắk Lắk và Khánh Hòa. Để bộ đội sớm làm quen với môi trường mới, cán bộ các cấp đơn vị luôn sâu sát, tỉ mỉ, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, thông qua mọi hoạt động, biểu hiện của chiến sĩ, từ đó kịp thời định hướng, giúp đỡ. Cùng xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, rất nhiều tân binh đã nhanh chóng hòa đồng, phát huy ưu điểm, lợi thế để tạo nên tập thể gắn bó. Sắp tới đơn vị sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa như sinh nhật đồng đội; lễ kết thân giữa cán bộ, chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới với chủ đề “Về đây đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc