Multimedia Đọc Báo in

Bệnh viện Mắt Tây Nguyên Nhận phẫu thuật mắt miễn phí cho hai bố con bị bệnh hiểm nghèo

09:49, 07/07/2014
Sau khi bài “Hãy giúp người mẹ trẻ chữa bệnh cho chồng con” đăng trên báo Dak Lak ngày 2-7 phản ánh về hoàn cảnh đáng thương của hai bố con anh Trần Hữu Thực (SN 1983) và con gái là Phương Vy (SN 2013) sống tại thôn 6, xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) bị bệnh về mắt (glocom, chứng bệnh mãn tính do tổn thương thần kinh thị giác, có thể dẫn tới mất thị lực hoàn toàn), gia đình anh Thực đã nhận được sự chia sẻ của một số bạn đọc muốn hỗ trợ, giúp đỡ hai bố con anh Thực chữa bệnh.
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nguyên  đang khám mắt cho cháu Phương Vy.
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đang khám mắt cho cháu Phương Vy.

Trong đó, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã nhận điều trị miễn phí cho bố con anh Thực. Sau khi thăm khám, chỉ định làm các siêu âm, xét nghiệm cho 2 bố con anh Thực, các bác sĩ kết luận: Bé Vy mắt trái mù hoàn toàn, mắt phải bị ung thư võng mạc, chỉ còn chút phản ứng với ánh sáng; anh Thực mắt trái mù hẳn, mắt phải thị lực còn dưới 1/10. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ bệnh án, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên sẽ phẫu thuật 2 mắt phải cho 2 bố con anh Thực để bảo toàn mạng sống cho bé Vy và giữ lại chút thị lực cuối cùng cho anh Thực. Toàn bộ chi phí phẫu thuật được Bệnh viện Mắt Tây Nguyên thực hiện miễn phí.  

Trước đó, Ngân hàng Sea Bank Dak Lak cũng tài trợ 3 triệu đồng cho gia đình anh Thực; một bạn đọc tại TP. Hồ Chí Minh cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ nếu hai bố con anh Thực phải vào TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật mắt...

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.