Multimedia Đọc Báo in

Tiếng hát trên thao trường

09:50, 24/10/2016

Vượt qua quãng đường dài gập ghềnh, Đội tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hóa tỉnh) đã có mặt tại thao trường để giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ huấn luyện chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016.

Mặc dù chương trình bắt đầu lúc 19 giờ, nhưng từ chiều, các tuyên truyền viên (Đội tuyên truyền lưu động) đã có mặt đầy đủ. Máy móc cồng kềnh, đường sá xa xôi, phải đi hàng giờ đồng hồ mới đến nơi, nhưng ai cũng tỏ ra rất hào hứng.

Vừa đặt chân đến điểm diễn, cả đội lưu động nhận được sự tiếp đón ân cần, chu đáo từ các chiến sĩ nơi thao trường. Ai nấy đều háo hức, nhiệt tình phụ giúp đội chuẩn bị âm thanh, sân khấu. Còn về phía các tuyên truyền viên, dù kịch bản đã chuẩn bị rất kỹ, các tiết mục cũng được tập luyện nhuần nhuyễn, thành thục nhưng không vì thế mà họ chủ quan. Tuy đến giờ ăn cơm tối, nhưng cả đội vẫn say sưa ôn luyện, kiểm tra lại trang phục biểu diễn. Anh Đoàn Hải Dương, Đội trưởng cho biết: Được đến phục vụ bộ đội đang làm nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi rất tự hào, hy vọng lời ca tiếng hát của anh chị em sẽ để lại kỷ niệm đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ…

Mở màn chương trình là món quà đặc biệt mà cánh lính trẻ muốn gửi đến chị em, đặc biệt là các tuyên truyền viên nữ và Tiểu đội dân quân nữ bắn mục tiêu máy bay bay thấp đang có mặt tại thao trường: những bài hát quy định của quân đội nhân dân Việt Nam. Món quà cho ngày 20-10 tưởng chừng giản đơn là vậy, nhưng cũng đủ khiến chị em thêm ấm lòng. Hòa theo từng câu hát, mọi bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu nhanh chóng tan biến…

Đội tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hóa tỉnh) biểu diễn  văn nghệ phục vụ bộ đội.
Đội tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hóa tỉnh) biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội.

Khi tuyên truyền viên Nguyễn Dương Ngọc Thu vừa cất lời bài hát “Trái tim người lính”, thì trời đổ mưa to. Mặc thời tiết không ủng hộ, khán giả vẫn nán lại để lắng nghe trọn vẹn từng lời ca, đồng thời vỗ tay động viên. Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khiến Ngọc Thu xúc động cất vang lời ca, mặc cho mưa rơi nặng hạt… bởi đó là món quà mà Thu cũng như đội tuyên truyền muốn gửi đến bộ đội đang huấn luyện trên thao trường, mong các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Trời về đêm càng lạnh, nhưng khung “nhiệt” của đêm văn nghệ lại càng tăng. Mỗi khi người dẫn chương trình giới thiệu bài hát, khán giả vỗ tay chào đón rất nồng nhiệt. 

Không chỉ tổ chức giao lưu văn nghệ, trước đó, Đội chiếu phim (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cũng đã có mặt tại thao trường để phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội đang huấn luyện chuẩn bị diễn tập. Chương trình chỉ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng phim tài liệu “Đại tướng Đoàn Khuê” và phim truyện “Đừng đốt” như tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ…

Đại tá Phạm Văn Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tổng chỉ huy lực lượng thực binh bắn đạn thật cho biết: Để động viên, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang huấn luyện tại thao trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều đợt chiếu phim, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó, còn chú trọng công tác cổ động thao trường, thường xuyên gần gũi, chuyện trò nhằm động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.            

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.