Multimedia Đọc Báo in

Những chàng Đam San trên thao trường

06:29, 13/08/2017

Vượt chặng đường hàng trăm cây số từ Tây Nguyên về Quân khu 5 tham gia khóa huấn luyện chuyên ngành, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát thuộc Bộ CHQS các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được ví như những chàng Đam San dũng mãnh luôn miệt mài trên thao trường, bãi tập… 

Thời gian tập huấn chỉ vỏn vẹn 5 tuần, sau khi ổn đinh nơi ăn chốn ở, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị khẩn trương bước vào luyện tập dưới sự hướng dẫn, kèm cặp tận tình của những giáo viên đầu ngành, giàu kinh nghiệm được Quân khu 5 tuyển chọn từ Phòng Quân báo và Tiểu đoàn Trinh sát 32. Hằng ngày, ngoài các bài tập nâng cao, bộ đội vẫn thường xuyên “văn ôn, võ luyện” và khởi động “nhẹ” với các bài 35 quyền, 35 võ, 38 võ, 45 dao hay thực hiện kỹ thuật khắc phục vật cản… - những nội dung “vỡ lòng” của lính trinh sát.

Tập bài “Phân đội trinh sát đặc nhiệm tiến công khủng bố giải thoát con tin nhà cao tầng” dưới sự hướng dẫn của Thượng úy Nguyễn Công Việt, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk), Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hòa và các chiến sĩ bí mật lợi dụng hệ thống dây chống sét, thoăn thoắt trèo lên sân thượng khu nhà 5 tầng hun hút gió. “Ta dừng bạn tiến, ta tiến bạn dừng”, các anh phối hợp, hiệp đồng bọc lót cho nhau rất tốt. Từ độ cao hàng chục mét, theo ám hiệu của người chỉ huy, các chiến sĩ bộ đội tự tin đu dây tung mình vào khoảng không, nhanh chóng tiếp cận, bắn súng, ném lựu đạn tiêu diệt mục tiêu, giải thoát con tin. Hai chân vừa chạm đất, như phản xạ tự nhiên, Binh nhì Diệp Văn Tiến (Tiểu đội 2, Phân đội Trinh sát bộ đội) nhanh chóng tháo sợi dây chuyên dụng SG 101 quấn trên người rồi lộn 2 vòng về phía góc sân, lợi dụng địa hình địa vật, giương khẩu AK báng gấp về hướng mục tiêu cảnh giới cho đồng đội.

Trinh sát Đắk Lắk, Đắk Nông trên thao trường huấn luyện.
Trinh sát Đắk Lắk, Đắk Nông trên thao trường huấn luyện.

Khi cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Đắk Lắk kết thúc bài tập cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Đắk Nông tiếp cận thao trường, làm công tác chuẩn bị tập bài. Thường xuyên xoay vòng đổi tập, rút kinh nghiệm chéo nên những động tác khó, những kỹ năng cơ bản cản bố, chiến sĩ đều thuần thục và điêu luyện.

Phút giải lao, Binh nhất Ma Văn Luyến, Phân đội trinh sát đặc nhiệm (Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) chia sẻ: “Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân tới thao trường “chuẩn” là sự choáng ngợp và thích thú. Nhìn các giáo viên biểu diễn mẫu, ai cũng tự hỏi không biết mình có làm được như thế không? Được huấn luyện từ thấp đến cao, từ dễ đến khó nên dần dần chúng tôi cũng làm chủ được kỹ thuật, chiến thuật cơ bản. Quá trình luyện tập, công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, bởi sơ sẩy sẽ phải trả giá đắt. Sau mỗi buổi tập, huấn luyện viên đều tổ chức cho hai đơn vị hội thao, đánh giá kết quả, chính vì vậy khí thế thi đua và tinh thần học tập luôn được đẩy cao. Mấy hôm đầu do chưa quen huấn luyện cường độ cao nên xương khớp tôi cứ mỏi nhừ. Để tăng cường sức khỏe, ngày nào tôi cũng luyện võ, tập tạ, kéo xà, chạy bộ”. Chương trình tập huấn mới qua ba phần tư thời gian nhưng các nội dung cơ bản của ngành Quân báo – Trinh sát như: Kỹ thuật bí mật vận động; kỹ thuật đánh, bắt địch; chiến thuật trinh sát; phân đội trinh sát tập kích địch căn cứ lõm; tổ trinh sát khắc phục hàng rào vướng chân, hào chông; tổ Trinh sát đặc nhiệm khắc phục tường đôi, dây tử thần; phân đội trinh sát đặc nhiệm tiến công khủng bố giải thoát con tin nhà cao tầng; phân đội trinh sát bộ đội điều tra vị trí địch phòng ngự; bơi; bắn súng và các bài võ… đều được bộ đội lĩnh hội và vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn.

Trực tiếp huấn luyện, theo dõi 2 đơn vị luyện tập, Trung tá Dương Quang Thi, Trợ lý Phòng Quân báo Quân khu nhận xét: “Lớp tập huấn nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện chuyên ngành trinh sát đặc nhiệm và trinh sát bộ đội cho các địa phương. Ý thức tự giác và tinh thần luyện tập của bộ đội rất tốt. Qua mỗi lần hội thao, các chiến sĩ từ hai tỉnh Tây Nguyên khá ngang tài ngang sức và tiến bộ từng ngày. Họ như những chàng Đam San thực thụ của núi rừng Tây Nguyên vậy”.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc