Các đơn vị Quân đội tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày 27/7

Trong 3 ngày (24 đến 26/7), các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Bung, Đoàn xã Ea Bung, Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Ea Bung, Ban tự quản thôn 6 tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà và thực hiện chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bà Vy Thị Quyết (sinh năm 1946, thường trú tại thôn 6, xã Ea Bung).

Bữa cơm tri ân được tổ chức tại
Bữa cơm tri ân được tổ chức tại gia đình bà Vy Thị Quyết (sinh năm 1946, trú tại thôn 6, xã Ea Bung).

Bà Quyết thuộc hộ nghèo, là vợ của thương binh Lang Đình Chiến (đã mất năm 2006), bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động trên 61%, đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tại gia đình bà Quyết, các lực lượng đã trao tặng những phần quà thiết thực, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và hỗ trợ gia đình một số công việc. Đặc biệt, chương trình “Bữa cơm tri ân” được tổ chức trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức, đoàn thể đối với gia đình người có công.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hỗ trợ
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hỗ trợ gia đình bà Trần Thị The ngày công lao động.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cũng chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Ea Bung, Đoàn thanh niên tình nguyện Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ngày công lao động cho gia đình bà Trần Thị The (sinh năm 1946, xã Ea Bung), là vợ của liệt sĩ Trịnh Quốc Tuệ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 20 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thương (trú tại phường Tân Lập). Mẹ Thương năm nay 92 tuổi, có chồng và con đều là liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 20 thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tại gia đình Mẹ, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời mong muốn Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.

Trước đó, đoàn cán bộ, chiến sĩ của Trạm Radar 20 cùng các đơn vị trên địa bàn đóng quân tổ chức dâng hương, dâng hoa và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tượng đài Mậu Thân và khu mộ tập thể; thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các hoạt động được tổ chức nhân dịp 27/7 góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Quỳnh Anh – Đình Thiểm

Ý kiến của bạn