Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố...
Sáng 24/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Sáng 21/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng một cách chủ động, đồng bộ và sáng tạo.
Góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị phải nhấn mạnh bên cạnh việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính thì cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ chế, chính sách, đầu tư cho cán bộ, nhân lực làm việc trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.
Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều ý kiến từ đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk đã được ghi nhận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.
Từ thực tiễn công tác tại phường Tân An - địa bàn vừa mang đặc thù đô thị, vừa thuộc khu vực miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống - tôi nhận thấy công tác bảo đảm an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu mới.
Thời niên thiếu là anh hùng, rồi trở thành một nhà giáo tận hiến, một tấm gương vượt qua số phận, đẩy lùi nghịch cảnh… Ông chính là Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn ở phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Ít ai biết rằng ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” của nhạc sĩ Văn Ký bắt nguồn từ một nguyên mẫu có thật: cô giáo Tô Thị Rỉnh - tấm gương giáo viên tiên phong cắm bản từ hơn 60 năm trước.
Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.