Tháng 5

Tháng 5

Hoa bằng lăng

Rụng tím bên thềm

Nốt nhạc buồn bỏ ngỏ

Ngẩn ngơ theo từng phím chiều rơi

 

Tháng 5

Hoa muồng vàng ươm từng góc phố

Ta vô tình mơ thấy dáng em qua

 

Tháng 5

Hoa phượng hồng mắt lại đỏ hoe

Cơn mưa chiều bất chợt nhòe ướt cả bờ mi

 

Tháng 5

Như dùng dằng ta muốn nói điều chi

Mà bây giờ vẫn ôm hoài nuối tiếc

Thời mắt biếc trộm nhìn qua bên ấy

Cả buổi thẫn thờ

Trang giấy lem nhem nguệch ngoạc những vần thơ

 

Tháng 5

Xin những ngày xưa cũ

Cho tim này ấp ủ một vé về tuổi thơ...

Trịnh Vĩnh Phú

Ý kiến của bạn