Những chuyến đi gieo mầm yêu thương

Giữa những ngày nghỉ lễ rộn ràng, khi phố xá tấp nập người đi chơi xa, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn của Đắk Lắk lại đón những vị khách đặc biệt. Đó là những học sinh trung học phổ thông mang theo quà nhỏ, trò chơi vui và cả sự ấm áp sẻ chia với các em nhỏ vùng sâu.

Bắt đầu từ năm 2025, xuất phát từ sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn của thiếu nhi vùng khó, em Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (học sinh lớp 11A12, Trường THPT Lê Quý Đôn) đã cùng nhóm bạn xây dựng dự án thiện nguyện mang tên “The SERE”. Hành trình của các em khởi đầu từ những việc làm giản dị: tổ chức đêm nhạc gây quỹ, kêu gọi quyên góp sách vở, quần áo, kinh phí để trao tặng cho các trường còn nhiều khó khăn.

Từ những bước đi nhỏ ấy, đến nay dự án đã thu hút 28 học sinh của các trường THPT trên địa bàn tham gia, trở thành một phong trào đẹp trong học đường. Chia sẻ về động lực thành lập dự án, Thúy Quỳnh cho biết, từ khi còn học lớp 8, em từng có dịp theo cô giáo đến M’Drắk. Hình ảnh những em nhỏ thiếu thốn, không có dép đi, quần áo lấm lem đã để lại trong em nhiều trăn trở. Chính điều đó thôi thúc em ấp ủ và hiện thực hóa dự án khi lên lớp 10.

Thành viên Dự án “The SERE” tổ chức trò chơi cho các em nhỏ.

“Chúng em chỉ mong tạo ra những sân chơi nho nhỏ, nơi các em được vui cười, được chơi những trò chơi đơn giản. Chúng em biết những gì mình mang đến không lớn, nhưng hy vọng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp, để các em cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương”, Quỳnh chia sẻ.

Không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện, đó còn là hành trình của yêu thương được nâng đỡ bởi gia đình. Trong từng bước chân của các em luôn có sự dõi theo, sẻ chia của cha mẹ, những người âm thầm tiếp thêm niềm tin và động lực. Bà Nguyễn Thị Thúy, mẹ của Quỳnh, không giấu được xúc động và niềm tự hào khi thấy con biết sống vì người khác, biết hướng trái tim mình về những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Dịp nghỉ lễ năm nay, điểm dừng chân của nhóm là Trường Tiểu học Yang Reh, thuộc xã Hòa Sơn, một địa bàn còn nhiều khó khăn. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, gần 130 học sinh cùng thầy cô vẫn có mặt từ rất sớm để đón đoàn.

Tại đây, ngoài những phần quà thiết thực như tủ sách, quạt điện, bánh kẹo, nước uống…, các em còn tổ chức nhiều trò chơi tập thể, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho điểm trường vùng khó.

Niềm vui của học sinh Trường Tiểu học Yang Reh khi được nhận quà từ Dự án “The SERE”.

Em Nguyễn Hữu Gia Bảo (học sinh lớp 11A14, Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Ngoài việc học, chúng em muốn tham gia các hoạt động trải nghiệm để đóng góp cho cộng đồng. Dù kinh nghiệm tổ chức còn hạn chế, nhưng bằng những trải nghiệm của mình, chúng em mong sẽ mang lại niềm vui và một môi trường học tập, vui chơi tốt hơn cho các em nhỏ”.

Niềm vui ấy được thể hiện rõ qua ánh mắt, nụ cười của các em học sinh nơi đây. Em H’Mira Mlô (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Yang Reh) bộc bạch: “Hôm nay con rất vui vì được các anh chị tặng quà, sách mới và cùng chơi trò chơi”.

Đối với thầy cô tại điểm trường, sự xuất hiện của các học sinh trong ngày nghỉ lễ mang ý nghĩa đặc biệt. Cô Trịnh Thị Mai Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Yang Reh, xúc động cho biết đây là địa bàn vùng 3, kinh tế còn nhiều khó khăn, nên sự quan tâm, sẻ chia từ các nhà hảo tâm và học sinh là nguồn động viên rất lớn. Điều quý nhất không nằm ở những món quà, mà chính là tình cảm chân thành và sự quan tâm mà các em dành cho học sinh vùng khó.

Có thể thấy, dù đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng những việc làm nhỏ hôm nay của các em học sinh đang góp phần tạo nên những giá trị lớn cho ngày mai. Lòng nhân ái không chỉ nằm trên những trang sách, mà còn được các em viết nên bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Và điều đáng trân trọng hơn cả chính là cách các em đang từng ngày nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là hành trang để trưởng thành và cống hiến trong tương lai.

Vân Anh

Ý kiến của bạn