Công an phường Cư Pao vừa phối hợp với ông Phạm Thanh Cường (SN 1974, trú tổ dân phố Hợp Thành 2, phường Buôn Hồ) trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi.
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 20/3/2026, khi đang di chuyển trên tuyến đường gần khu vực giáo xứ Vinh Quang (phường Cư Bao), ông Cường phát hiện một túi nilon màu đỏ bên đường. Kiểm tra bên trong, ông thấy số tiền 120 triệu đồng và 2 bản photo căn cước công dân mang tên C.T.M.D.
Không do dự, ông Cường đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp với Công an phường Cư Bao để tìm người đánh rơi. Ngay sau khi xác định được chủ sở hữu số tiền bị mất là chị C.T.M.D, Công an phường đã mời chị lên để trao trả số tiền.
“Tôi vô cùng trân trọng và cảm kích trước hành động của ông Cường cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Công an phường Cư Bao. Hành động này không chỉ giúp tôi giữ lại được tài sản lớn mà còn bồi đắp niềm tin về lòng tốt trong xã hội”, chị C.T.M.D chia sẻ trong thư cảm ơn.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Bé (bìa trái), lao động hợp đồng thuộc Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ (Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk) trao trả tài sản nhặt được cho người bị đánh rơi. Ảnh: Công an cung cấp. |
Hay như mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong vụ cứu người tại đám cháy ở số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Trong đó có sinh viên năm 2 Nguyễn Lê Tú (Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội) cũng đã được Giám đốc đại học này tặng giấy khen vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.
Trước đó, chiều 24/3, giữa lúc khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam, nhiều người dân đã nhanh chóng tập trung, phối hợp để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Trong tình huống nguy cấp, họ không ngần ngại trèo lên mái, phá tôn, mở đường thoát hiểm, cứu người. Khoảnh khắc này khiến nhiều người bày tỏ sự thán phục trước tinh thần dũng cảm và sự phối hợp nhanh chóng của những người tham gia cứu hộ. Họ giúp đỡ nhau mà không cần bất cứ điều gì.
Trong cuộc sống hằng ngày, cái xấu và cái ác vẫn luôn tìm mọi cách len lỏi và gây những tác động tiêu cực khiến không ít người dân cảm thấy hoang mang, hoài nghi. Vậy nên, gây dựng niềm tin từ những hành động tuy nhỏ vẫn có sức lan tỏa rất lớn tới cộng đồng và là nền tảng bền vững góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin trong xã hội.
Trong dòng chảy văn hóa nhân loại, có những giá trị không ồn ào mà bền bỉ, không phô trương mà thấm sâu, tưởng như nhỏ bé nhưng lại làm nên sức mạnh lớn lao, đó là phẩm chất đạo đức và phong cách sống: ngay thẳng, nhân hậu, biết sẻ chia, quan tâm đến người khác... Trong thời kỳ hội nhập, phẩm chất đạo đức và phong cách sống này tiếp tục được khẳng định như sợi dây tinh thần bảo đảm niềm tin và sự cố kết dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2025 nhấn mạnh: “Văn hóa Việt Nam là văn hóa của tình nghĩa, của sự sẻ chia và đoàn kết; muốn giữ vững niềm tin xã hội, chúng ta phải khơi dậy và lan tỏa những giá trị tử tế trong từng cộng đồng, từng con người”.
Tiếp tục khẳng định về điều này, Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đặt con người vào trung tâm, trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, lối sống, trí tuệ, thể chất và năng lực sáng tạo. Đây là chìa khóa chiến lược để xây dựng hệ giá trị quốc gia, gia đình và con người trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đây có thể thấy, chúng ta hãy luôn nêu cao tinh thần, ý thức tự giác hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày bởi điều này không chỉ dừng ở đạo lý cá nhân, mà đã trở thành chính sách văn hóa và chiến lược phát triển.
Ai cũng có thể làm được những việc tốt đẹp, bởi sức mạnh của sống đẹp, sống tử tế đôi khi không thể đo lường ở việc lớn hay nhỏ mà nằm ở tấm lòng chân thành xuất phải từ những trái tim yêu thương, biết sẻ chia, là ý thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Chỉ vậy thôi là chúng ta đã mang lại giá trị cho bản thân, cho người xung quanh và cho xã hội.
Mạnh Thúy

