Multimedia Đọc Báo in

Đã ra quân là đánh thắng

08:21, 02/10/2022

Hỏa lực mạnh, tầm bắn xa, độ chính xác cao, sức cơ động lớn, mỗi khi xuất kích, những chiếc xe tăng của Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 574 (Quân khu 5) luôn là nỗi hoang mang, khiếp sợ của kẻ thù.

Phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, những ngày qua, tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt nắng, thắng mưa, tích cực luyện rèn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng do cấp trên tổ chức.

Mỗi kíp xe là một pháo đài

Sau phần hỏa lực chuẩn bị “làm mềm” trận địa của đối phương, nhận lệnh xuất kích, xung phong đánh chiếm mục tiêu, từ trong cánh rừng keo, những chiếc xe T54 nhanh chóng tăng ga, chia thành 2 mũi, chi viện, dẫn dắt bộ binh từng bước cơ động, tiến lên phía trước. Từ khoảng cách 1,2 - 1,6 km, các kíp xe liên tục khai hỏa, tiêu diệt gọn những tấm bia khổ lớn tượng trưng cho pháo chống tăng, xe chiến đấu, máy bay của địch.

Trên tháp pháo, trong màn khói bụi mù mịt, các xạ thủ tích cực sử dụng súng máy phòng không 12,7 mm và súng máy song song PKT bắn máy bay bay thấp, các hỏa điểm, bộ binh lộ của địch. Đang trên đà tiến, chiếc xe tăng đi đầu bất ngờ bị sa lầy.

Không chút đắn đo, chiếc xe tăng thứ hai lập tức vòng qua bên phải, vượt lên phía trước, liên tục bắn pháo, nhả khói trắng, thu hút sự chú ý của quân địch, để chiếc xe tăng thứ ba triển khai phương án cứu kéo, đưa xe số 1 ra khỏi vũng bùn lầy. Quá trình hành tiến, đánh địch, các kíp xe thường xuyên phối hợp hiệp đồng, bọc lót, chi viện cho nhau rất nhịp nhàng, hiệu quả.

Khí thế luyện quân sôi nổi của các kíp xe tăng.

Trước sự tấn công mạnh mẽ của bộ đội ta, trong phút chốc, phần lớn lực lượng địch đổ bộ đường không đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Song những tên sống sót vẫn liều lĩnh chạy vào khe núi, lợi dụng địa hình địa vật ngoan cố chống trả, chờ lực lượng từ phía sau lên chi viện. Không chút do dự, chỉ huy đơn vị quyết định sử dụng lực lượng dự bị để đánh địch co cụm, không cho chúng chạy thoát. Giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, dưới sự chỉ huy của Thượng úy Nguyễn Văn Vương, Trung đội trưởng Trung đội xe tăng 1, 3 chiếc xe tăng của ta bất ngờ tăng tốc, dẫn dắt bộ binh vượt qua đồi thấp và các khu vực có địa hình trống trải, tích cực nổ súng bao vây, chia cắt, tiêu diệt sinh lực địch. Như những pháo đài di động, có khả năng xuất quỷ nhập thần, nơi hòn tên mũi đạn, những chiếc xe T54 với khả năng cơ động nhanh, sức tấn công và hỏa lực mạnh, luôn là điểm tựa vững vàng để bộ đội ta xung phong, tiến lên phía trước.

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, ngoài huấn luyện, luyện tập nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng, mỗi ngày bộ đội xe tăng còn phải trải qua các bài tập thể lực rất khắt khe. Các quy tắc bảo đảm an toàn; quy tắc xe tạm dừng và chạy bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động; cách nạp đạn pháo và xử lý đạn không nổ; cách dò tìm, xử lý đầu đạn pháo không nổ; xác định phần tử bắn ban đầu và bắn kiểm tra các loại hỏa lực có trên xe đều được các kíp xe quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm.

Bộ binh, xe tăng trên đường hành quân ra thao trường.

Tất cả để hoàn thành nhiệm vụ

Là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, dưới cái nắng miền Trung như đổ lửa, suốt 2 tháng qua, bộ đội tăng thiết giáp đã dành hàng nghìn ngày công xây dựng, chuẩn bị thao trường, đào đắp mục tiêu, tích cực luyện tập, chờ ngày nổ súng. Thượng tá Trần Đình Trọng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Các bài bắn lần này đều rất khó, đặc biệt là những bài bắn trong quá trình hành tiến. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và các đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục động viên, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội. Đến nay, đơn vị đã đào đắp, xây dựng, làm mới được 36 công sự bắn, 8 đường cơ động và 38 bia mục tiêu cho xe tăng”.

Quá trình khảo sát, bố trí, lắp đặt bia mục tiêu, bộ đội phải thức dậy từ 3 giờ sáng, hành quân bộ hàng chục cây số, vượt các sườn đồi, dãy núi cao, lên đánh dấu vị trí, đào đắp, xây dựng các mô hình máy bay, xe chiến đấu, pháo chống tăng của địch. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, mỗi ngày một kíp xe sẽ đào đắp, thiết bị, ngụy trang hoàn chỉnh được 1 - 2 bia mục tiêu. Kết thúc diễn tập, các kíp xe lại tiếp tục hành quân lên vị trí đặt bia thu dọn thao trường, tiến hành “hoàn thổ” như lúc ban đầu.

“Đã ra quân là đánh thắng”, trên thao trường huấn luyện, thực binh bắn đạn thật, truyền thống vẻ vang của bộ đội xe tăng anh hùng luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 gìn giữ, phát huy.

Hà Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.