Multimedia Đọc Báo in

Vì nhân dân phục vụ

09:11, 22/12/2023

Phát huy vai trò của đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn “bốn cùng” với nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao kiến thức pháp luật, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn kết quân - dân.

Những tuyên truyền viên mang tên bộ đội Cụ Hồ

Những ngày qua, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh (Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027) triển khai làm điểm hoạt động tuyên truyền pháp luật ở các huyện Krông Pắc, Buôn Đôn và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo quần chúng.

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: Là cơ quan thường trực, nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp triển khai toàn diện các mặt công tác; huy động sự tham gia hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, của hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; tận dụng mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.

Tình cảm gắn bó, gần gũi của nhân dân với bộ đội về buôn làng làm công tác dân vận.

Về với các buôn làng của xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc), xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn), bộ đội tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con bởi sự gần gũi, chân tình, cùng trò chuyện bằng tiếng đồng bào. Các anh phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để chuyện trò, cấp phát tờ rơi, áp phích; tuyên truyền lưu động, trực quan về pháp luật, nhằm thông tin, lan tỏa ý nghĩa hoạt động của Đề án.

Các quy định của pháp luật được truyền tải một cách đơn giản, dễ hiểu bằng hình thức sân khấu hóa. Các đơn vị đã phối hợp thực hiện tiểu phẩm “Chúng tôi hiểu rồi” để tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; xây dựng tiểu phẩm “Thức tỉnh” giúp nhân dân cảnh giác, tránh xa lời xúi giục, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính quyền của kẻ xấu; khái quát ngắn gọn, dễ nhớ về những chiêu trò, cạm bẫy và hậu quả của "tín dụng đen" thông qua trình chiếu phóng sự. Cùng với đó là phần giao lưu trực tiếp, hỏi đáp có quà, giúp nhân dân biết, hiểu rõ hơn để thực hiện pháp luật trong cuộc sống. 

Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Ya Toan Ênuôl cho hay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cơ sở trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Số vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, "tín dụng đen", vi phạm an toàn giao thông, nạn tảo hôn ngày càng giảm dần. Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc nghĩa, việc tình

Song hành cùng công tác tuyên truyền pháp luật, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh còn bền bỉ phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhân lên nhiều công trình, việc nghĩa tại các buôn làng.

Mới đây, Đại đội Kho vũ khí - Đạn (Phòng Kỹ thuật) vừa hoàn thành, bàn giao con đường cờ dài hơn 1 km tặng nhân dân buôn Đrai A (xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc). Tự tay mua nguyên vật liệu để thực hiện gần 40 cột cờ, đơn vị không chỉ mang sắc thắm cờ hoa, lan tỏa tinh thần yêu nước trên địa bàn, mà còn tạo khí thế mới cho một mùa xuân mới đang đến gần.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Hướng về hoàn cảnh khó khăn ở huyện vùng biên Ea Súp, tháng 12 này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao nhà Tình nghĩa và nhà Đồng đội cho ông Đặng Văn Chiến (là quân nhân tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1985 đến 1988, có bố là liệt sĩ) và Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Duy Sơn (nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp). Ông Đặng Văn Chiến cảm động: “Con cái làm ăn xa, vợ chồng già ở trong căn nhà cũ mục nát, nên cứ lo không biết vay mượn đâu để sửa sang lại. Được bộ đội quan tâm hỗ trợ 80 triệu đồng, lại còn tư vấn, hỗ trợ ngày công, gia đình mới có được ngôi nhà khang trang như ước nguyện”.

Trên muôn nẻo buôn làng, hằng năm, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vẫn thường tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ về giúp bà con dọn dẹp vệ sinh thôn, buôn, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa nhà dột nát, thu hoạch mùa màng…

Tuổi cao, sức yếu nên khi được bộ đội đến nhà phụ giúp làm vườn, dọn cỏ khiến ông Nguyễn Công Hợp (thân nhân liệt sĩ, ở xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) thấy ấm áp trong lòng. Trung sĩ Nông Văn Thanh (Tiểu đoàn 303) tâm tình: “Hơn 10 ngày đi đến các thôn, buôn giúp dân, chúng tôi đều nhận được sự tin tưởng, trân quý của bà con. Niềm vui ấy cứ lan tỏa, trở thành nguồn động lực để người lính không quản khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Không thể kể hết những việc nghĩa, việc tình mà người lính dành cho buôn làng bởi tình cảm, trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đang được nhân lên mỗi ngày.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc