Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn lính trẻ

06:33, 01/02/2025

Dù làm nhiệm vụ ở đâu, trên lĩnh vực nào, những người lính trẻ luôn bừng cháy những khát khao, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Là cái tên nổi bật của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Thiếu tá Hoàng Tiến Dũng, nhân viên quân lực (Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ) luôn được đồng đội đánh giá cao bởi tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, hiểu biết về công nghệ số.

Chỉ trong 5 năm gần đây, anh Dũng đã có đến 6 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần giải quyết được rất nhiều việc mới, việc khó của đơn vị. Nổi bật có sáng kiến - phần mềm “Hỗ trợ công tác tuyển quân” từng đạt giải Nhì cấp Quân khu và giải Ba cấp Bộ Quốc phòng. Tính tiện lợi và sáng tạo của phần mềm được LLVT tỉnh đánh giá rất cao, được áp dụng rộng rãi trong lực lượng. Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, anh Dũng thường xuyên nâng cấp phần mềm, cập nhật tính năng mới nhằm quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch công dân trong độ tuổi nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân trên địa bàn. Với Thiếu tá Hoàng Tiến Dũng được đóng góp cho quân đội là niềm vinh dự, tự hào lớn nhất của người lính.

Những người lính trẻ hăng say luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

Mang khát khao cống hiến sức trẻ, hằng năm, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã thực hiện hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp tiêu biểu, có tính ứng dụng cao. Những ý tưởng hay, mới mẻ, không chỉ tạo lan tỏa thêm tinh thần sáng tạo trong lực lượng, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự tận tâm của người lính trẻ trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao…

Không chỉ tiên phong sáng tạo, người lính trẻ còn thường xuyên có mặt ở buôn làng vùng xa để đồng hành giúp đỡ nhân dân. Xem những nơi đến như quê hương, xem bà con như người thân gia đình, người lính nhiệt thành giúp bà con nạo vét kênh mương, làm đường giao thông, dựng xây nhà ở. Trung úy Hồ Văn Phượng, Chính trị viên Đại đội 7 (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584) cho biết, 3 năm về công tác tại đơn vị là bấy nhiêu cái Tết anh cùng đồng đội có mặt ở các buôn làng. Khi về Yang Reh (huyện Krông Bông), khi có mặt ở Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột), lại có năm về Bông Krang (huyện Lắk). Dẫu đời sống nhiều khó khăn, song bà con đối với bộ đội đậm sâu ân tình. Nhớ đợt hành quân về đón Tết năm trước ở xã Bông Krang, sợ làm không kịp việc giúp dân, nên 8 giờ tối, bộ đội vẫn còn ở ngoài đồng, tranh thủ nạo vét cho xong hệ thống kênh mương. Bà con thấy vậy đã mang cuốc, xẻng ra cùng làm, người già thì chống gậy soi đèn, giúp tình cảm quân - dân thêm ấm áp. Trước ngày đơn vị về, bà con mang đặc sản đồng bào đến thết đãi và nhắn nhủ bộ đội sớm về thăm lại buôn làng mình… “Niềm vui người lính cũng là niềm vui chung của cộng đồng” - Hồ Văn Phương bộc bạch.

Người lính trẻ hôm nay không chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chăm lo đời sống nhân dân, mà còn tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Cùng Đội K51 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia trong mùa khô 2024 - 2025, những người lính trẻ như Y Sa Niê, Y Chiến Buôn Krông, Bạch Hải Nam, Trịnh Xuân Duy… luôn tâm niệm đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là hành trình thiêng liêng, nghĩa tình. Hơn 2 tháng làm nhiệm vụ trên đất bạn, những người lính trẻ đã nỗ lực bảo đảm tốt công tác hậu cần, trông coi khu vực doanh trại, tham gia đào xẻ đất đá tìm mộ liệt sĩ… góp phần cùng Đội K51 tìm kiếm được 5 mộ liệt sĩ hy sinh tại huyện Betchanđa, huyện Keosima.

Bộ đội gói bánh chưng tặng người dân dịp Tết Nguyên đán.

Tết 2025 là cái Tết đầu tiên xa nhà của những chàng binh nhất, nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thanh xuân mỗi người lính. Bởi với các anh, được tham gia quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, đáng tự hào mà tuổi trẻ đã vinh dự được thực hiện.

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tự hào: “Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã ghi nhiều dấu ấn trên các mặt công tác, từ thực hiện nghiên cứu khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao thành tích cao đến công tác phục vụ bảo đảm hậu cần - kỹ thuật… Càng khó khăn, gian khổ thì phẩm chất, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi người lính càng được bồi đắp, trui rèn”.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.
Trang tin địa phương