Multimedia Đọc Báo in

Hành trang từ quân ngũ…

07:58, 12/02/2025

Với những người đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự, quãng thời gian nhập ngũ là những ký ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ. Không chỉ học tập, rèn luyện, những tháng ngày trong quân ngũ còn giúp các anh thêm dạn dày vững bước trên đường đời…

* Anh Mlô Y Yức (Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk): Môi trường quân ngũ đã giúp tôi thêm trưởng thành

 

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng nghệ thuật là con đường duy nhất mà mình sẽ theo đuổi. Nhưng rồi, một bước ngoặt lớn đã đến – tôi khoác lên mình màu áo lính. Ban đầu, tôi có chút băn khoăn, thậm chí tiếc nuối vì phải tạm dừng con đường nghệ thuật đang rộng mở. Nhưng khi đặt chân vào quân ngũ, tôi nhận ra rằng nơi đây không chỉ là một môi trường rèn luyện mà còn là một hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa.

Nhờ sự dẫn dắt của các cán bộ, sự gắn kết với đồng chí, đồng đội, tôi dần thích nghi và hiểu rằng: quân đội không chỉ là nơi rèn luyện mà còn là một ngôi nhà lớn, nơi tôi học được tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và ý chí sắt đá. Trong môi trường quân ngũ, tôi vẫn có cơ hội tiếp tục với nghệ thuật và giúp tôi phát huy nó theo một cách ý nghĩa hơn. Tôi được giao nhiệm vụ tổ chức, biên đạo nhiều chương trình nghệ thuật từ cấp tiểu đoàn đến quân khu. Những tiết mục ấy không chỉ đơn thuần là những bài múa, bài hát mà còn mang theo hơi thở, tinh thần người lính, góp phần động viên đồng đội trong những ngày huấn luyện gian khổ.

* Anh Đặng Ngọc Tùng (xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar): Thời gian trong quân ngũ là những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp

 

Phát huy truyền thống yêu nước của gia đình, 7 năm trước, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Bản thân đã từng bước làm quen, thích nghi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong môi trường "kỷ luật thép" nhờ sự hướng dẫn, quan tâm của cán bộ, đơn vị. Hai năm quân ngũ giúp tôi trưởng thành hơn, có bản lĩnh vững vàng, sức khỏe cải thiện và quan trọng nhất là rèn được tính khoa học, kỷ luật, không ngại khó ngại khổ trước mọi chông gai thử thách. Tôi luôn tự hào vì mình đã từng học tập, rèn luyện, nhờ môi trường "kỷ luật thép" ấy đã giúp tôi thêm trưởng thành, chín chắn khi trở về cuộc sống thường nhật. Hai năm ấy cũng là khoảng thời gian lưu giữ những kỷ niệm đẹp mà thanh xuân không bao giờ tìm lại được. Tháng ngày quân ngũ giúp bạn hình thành nên nếp sống, cách nghĩ sâu sắc hơn để trở thành những công dân trẻ tuổi nhiệt huyết, chân thành, sống có ích, có trách nhiệm đối với xã hội, đất nước.

* Anh Lê Thanh Tùng (phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột): Giữ mãi nhiệt huyết Bộ đội Cụ Hồ

Tôi tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) vào những năm 2009 – 2011 và có học thêm sĩ quan dự bị ở Trường Quân sự Quân khu 5. Dù đã 15 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về tháng ngày huấn luyện thao trường vất vả, ướt đẫm mồ hôi; những ngày hành quân vài chục cây số... vẫn đậm sâu trong tâm trí tôi. Khó khăn, khổ cực nhiều lắm, nhưng tất cả những điều đó đã giúp người lính rèn luyện được sự bền bỉ, dẻo dai, tinh thần mạnh mẽ để vượt qua gian khó.

 

Xuất ngũ trở về địa phương, bản thân năng nổ tham gia các hoạt động của địa phương, đến năm 2022 được tin tưởng giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ dân phố. Tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc; nhiệt tình giúp đỡ nhân dân; vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, được quần chúng nhân dân tin tưởng, quý mến.


Ý kiến bạn đọc