Multimedia Đọc Báo in

Tình đồng đội trong gian khó

06:11, 17/07/2021
Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, binh nhì Y Wê Êban, công tác tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5) bất ngờ nhận được thông tin: vợ anh là chị H’Nữ Êban, 24 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) thường xuyên bị bất an, hoảng loạn, la hét, đập phá đồ đạc.
 
Gia đình đã đưa chị H’Nữ đi khám, điều trị nhiều nơi song chị đều thiếu hợp tác và không chịu uống thuốc khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nặng, sức khỏe giảm đi trông thấy.

Các cán bộ trung đội, đại đội thấy Y Wê thường xuyên bị trằn trọc khó ngủ, học tập thiếu tập trung, giờ thể dục thể thao, sinh hoạt văn nghệ cũng không còn sôi nổi như trước nữa nên đã chủ động gặp gỡ, động viên, gợi chuyện để Y Wê bày tỏ nỗi lòng.

Đại úy Tống Văn Kiên, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 cho biết: “Qua tìm hiểu mới biết gia đình Y Wê thuộc diện hộ nghèo. Mẹ vợ mắc bệnh tâm thần, bố vợ thường xuyên đau yếu, mất khả năng lao động. Từ khi Y Wê nhập ngũ, vợ anh vừa nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi, vừa đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Đầu năm nay, vợ anh phải đi vay nợ ngân hàng 130 triệu đồng để trang trải chi phí thuốc men, điều trị bệnh cho bố mẹ. Nợ chưa trả được đồng nào thì vợ anh lại có những triệu chứng của người bị bệnh tâm thần, khiến gia cảnh vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn”.

Binh nhì Y Wê Êban(bên trái) gửi phụ cấp, nhờ cán bộ đại đội  chuyển về phụ giúp gia đình.
Binh nhì Y Wê Êban(bên trái) gửi phụ cấp, nhờ cán bộ đại đội chuyển về phụ giúp gia đình.

Với tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 38, Tiểu đoàn 4 đã chủ động liên hệ, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS thị trấn Buôn Trấp và Ban CHQS huyện Krông Ana thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp gia đình binh nhì Y Wê từng bước vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Sau 2 ngày phát động, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 đã quyên góp, ủng hộ được gần 8 triệu đồng, gửi về giúp đỡ gia đình đồng đội. Từ quỹ hũ gạo vì người nghèo, Trung đoàn 38 cũng hỗ trợ anh 1 triệu đồng.

Phụ cấp binh nhì chẳng đáng là bao, song mỗi lần nhận tiền, Y Wê đều gửi phần lớn về cho vợ. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là niềm cổ vũ lớn lao để Y Wê luôn an tâm tư tưởng, phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nói về sự giúp đỡ của đơn vị và đồng đội, Y Wê xúc động bày tỏ: “Khi khó khăn, hoạn nạn, sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng đội là động lực lớn giúp tôi yên tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thuận An
 

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.