Multimedia Đọc Báo in

Vang mãi bản hùng ca

08:36, 23/03/2025

Từ nhiều năm nay, tháng Ba là mốc thời gian nhắc nhớ các cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 dù ở nơi đâu cũng cố gắng về sum vầy, gặp mặt tại chiến trường Tây Nguyên xưa.

Nơi đó, họ đã sống những tháng ngày tuổi xuân thật kiêu hãnh, can trường giữa mưa bom ác liệt của chiến trận. Nơi đó còn có những đồng đội của họ đã mãi mãi ra đi để vẹn nguyên lời thề gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc, quê hương...

Tây Nguyên bất khuất

Mặt trận Tây Nguyên được Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh ra quyết định thành lập vào ngày 1/5/1964. Với mật danh B3, Mặt trận Tây Nguyên được giao nhiệm vụ xây dựng Tây Nguyên thành chiến trường đánh tiêu diệt lớn; giam chân lực lượng cơ động chủ lực Mỹ - ngụy, tạo điều kiện cho đồng bằng và thành phố nổi dậy; xây dựng hậu phương trực tiếp của chiến trường, hình thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng miền Nam; xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Ròng rã 11 năm liền (từ năm 1964 đến 1975), B3 đã thực hiện 10 chiến dịch quân sự lớn trên khắp chiến trường Tây Nguyên, nổi bật trong đó có 3 chiến dịch mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gồm: Chiến dịch Pleime năm 1965, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972 và Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa thăm hỏi các cựu chiến binh.

Riêng thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên với trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột đã phá vỡ thế chiến lược của địch, tạo ra sự đột phá chiến lược, làm thay đổi căn bản tương quan so sánh lực lượng có lợi cho ta, mở ra thời cơ đưa cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 trên toàn chiến trường miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.  

Quân đoàn 3 được thành lập vào ngày 26/3/1975 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở mặt trận Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động. Quân đoàn 3 đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ lực, đóng góp to lớn trong giải phóng Tây Nguyên và tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Trưởng Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 bồi hồi nhớ lại: Khi mệnh lệnh từ Mặt trận B3 phát ra, quân và dân Tây Nguyên đã không ngại núi cao, rừng rậm, mặc cho bom đạn kẻ thù, dù thiếu muối, đói cơm, sốt rét rừng hành hạ... đều không sờn lòng, nản chí. 11 năm đánh Mỹ, đã có hơn 3 vạn cán bộ, chiến sĩ và hàng ngàn đồng bào các dân tộc Tây Nguyên anh dũng, ngoan cường chiến đấu, hy sinh, hiến trọn đời mình cho non sông, đất nước. Máu xương của các anh, các chị đã hòa vào cỏ cây sông núi, tạo nên vóc dáng Tây Nguyên bất khuất năm xưa và Tây Nguyên tươi đẹp hôm nay...

 Hành trình về lại chiến trường xưa

Đã thành truyền thống, đến dịp tháng Ba, các cựu chiến binh Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 dù tuổi cao, sức yếu, dù ở nơi đâu cũng cố gắng về thăm lại chiến trường Tây Nguyên; thắp nén hương tri ân những đồng đội đã mãi mãi yên nghỉ trên chiến trận.

Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, Phó trưởng Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 nhiều lần nhấn mạnh con số 11 khi về thăm lại mảnh đất gợi nhiều ký ức thời trai trẻ. Ông chia sẻ: 11 năm kể từ khi thành lập đến khi giải phóng, cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Tây Nguyên đã có mặt và tham gia chiến đấu trên mọi nẻo đường Tây Nguyên. 11 năm ấy đã có không biết bao hy sinh, mất mát của đồng đội, của những người không tiếc máu xương để bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Nay đất nước hòa bình, giao thông thuận lợi, chặng đường Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk chỉ mất trong một buổi là đi đến đích. Đi trong hòa bình lại bồi hồi nhớ về thời chiến tranh ác liệt, bởi ròng rã 11 năm, quân dân ta đã gian khổ, vất vả, đau thương biết nhường nào...

Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 về thăm lại nơi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 3. Ảnh: Duy Hoan

Không chỉ để cùng nhau nhắc nhớ về tháng năm xông pha lửa đạn, hành trình trở về của các cựu chiến binh còn nhiều ý nghĩa nhân văn khác. Đó là dịp để thể hiện tình cảm, sự tri ân với đồng bào dân tộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đã cưu mang, đùm bọc thời lửa đạn. Và hơn thế, là giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc để thế hệ mai sau hiểu, trân trọng hơn về cội nguồn lịch sử và có thêm động lực rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Đại tá Khuất Duy Hoan, thành viên Ban liên lạc Mặt trận B3 thông tin: Các cựu chiến binh Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 đã đến thăm, trao 200 suất quà tặng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ea H’leo (huyện Ea H’leo); tổ chức nói chuyện lịch sử truyền thống cho hàng trăm sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.

Xúc động và tự hào khi được chào đón các cựu chiến binh Mặt trận B3 đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa bày tỏ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành tình cảm, sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Cán bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk nguyện sẽ tiếp nối tinh thần ấy để xây dựng quê hương ngày càng phát triển mạnh giàu...”.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Phát huy vai trò xung kích của thanh niên
Tuổi trẻ Đắk Lắk đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm anh ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.