Multimedia Đọc Báo in

Hãy đợi U23 Việt Nam trưởng thành!

09:03, 06/11/2021

Dù đã đoạt vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022 nhưng đội tuyển U23 Việt Nam “phiên bản 2021” vẫn bị người hâm mộ đánh giá không cao.

4 thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đã khiến Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chịu rất nhiều áp lực khi cùng U23 Việt Nam đến Kyrgyzstan. Các học trò của ông hiện tại bị đánh giá thấp hơn hẳn lứa Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh 3 năm trước, lại thêm dịch bệnh COVID-19 khiến họ không thể được cọ xát, tập huấn nước ngoài để rèn luyện lối chơi thêm nhuần nhuyễn.

U23 Việt Nam chỉ có vài trận giao hữu với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia và thêm 2 trận đấu "làm nóng" với U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan trước khi bước vào cuộc chinh phục Vòng loại U23 châu Á 2022.

Đoàn quân của thầy Park chỉ được đánh giá cao hơn U23 Đài Loan và U23 Myanmar vì đối thủ không tới từ nền bóng đá đẳng cấp hơn. Nhưng với các giải trẻ, ông Park thừa hiểu nơi đó ẩn chứa đầy rẫy sự bất ngờ.

Điển hình là “ông kẹ” Thái Lan. Không ai nghĩ suýt bị loại khi hòa cả 2 trận trước Mông Cổ (1-1) và Malaysia (0-0), chỉ thắng U23 Lào (3-0). U23 Thái Lan đánh mất quyền tự quyết trong bảng đấu. Người Thái chỉ còn biết chờ U23 Lào để trông đợi vào việc lách qua “cửa hẹp”. May mắn cho họ, các cầu thủ trẻ Lào ngược dòng thắng Mông Cổ 3-2.

U23 Việt Nam vẫn là đội bóng của tương lai. Ảnh: VFF

Chúng ta cũng nhớ rằng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam với không ít cầu thủ lứa Thường Châu còn sót lại, nhưng vẫn bị loại rất chóng vánh.

Trong bóng đá, không phải lúc nào cũng có lứa cầu thủ giỏi. Bóng đá Đông Nam Á đang rơi vào cuộc khủng hoảng thế hệ kế cận không hề nhẹ. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần ghi nhận những nỗ lực của  U23 Việt Nam, dù chiến thắng bị xem là chưa “đã” với nhiều người nhưng trong hoàn cảnh như đã đề cập, cần có sự cảm thông khi cả tập thể này 2 năm qua chưa được thi đấu đỉnh cao, lại là tập hợp đa phần cầu thủ dự bị ở các câu lạc bộ V-League lẫn giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, vấn đề của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia như đã thấy chính là khả năng vươn lên một tầm vóc cao hơn. Điều này có vẻ nằm quá tầm tay của chiến lược gia người Hàn Quốc. Tại Vòng chung kết châu Á diễn ra tại Uzbekistan tháng 6-2022, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 3 và kết quả bốc thăm có thể sẽ lại khiến đội tuyển rơi vào bất lợi.

Những thành tích đã đạt được 4 năm qua khiến Việt Nam không còn là cái tên xa lạ với các đối thủ. Và do đó, những kỳ tích bất ngờ như năm 2018 là điều khó lặp lại.

Vấn đề quan trọng nữa với các học trò của HLV Park Hang-seo là cần được đào tạo sự ứng xử chuyên nghiệp, văn minh ở những giải quốc tế. Chơi tiểu xảo, hay bạo lực khi ra nước ngoài phải là điều cấm kỵ sau những gì đội tuyển Việt Nam đã gặp phải thời gian qua. Không phải ngẫu nhiên khi dư luận chưa hài lòng về phong thái chơi bóng có phần "bản năng" của một số tuyển thủ. Mới nhất, Văn Đạt là cái tên suýt gây họa cho U23 Việt Nam với pha đánh cùi chỏ hậu vệ U23 Myanmar. Tình huống đầu trận hôm đó nếu trọng tài nghiêm khắc hơn và đuổi tiền đạo này, U23 Việt Nam có thể lâm vào bất lợi.

Trong thời gian tới, U23 Việt Nam cần được bổ sung thêm các nhân tố tích cực. Chắc chắn hiện nay ông Park chưa gọi được đầy đủ các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. U23 hiện nay vẫn là đội bóng của tương lai, khi được cọ xát thêm nhiều trận đấu đỉnh cao, đặc biệt được đi tập huấn ở các nước tiên tiến.

Dù sao thầy trò ông Park vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Hy vọng với tài năng của mình, HLV Park Hang-seo sẽ "đánh thức" được U23 Việt Nam.

Uyên Phong


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.